Triển lãm 36+: 'Cuộc chơi lớn' của họa sĩ 'tỉnh lẻ'

Triển lãm 36+ khai mạc vào 17h30 ngày 10.5 tại Trung tâm Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh 29 Hàng Bài, Hà Nội, kéo dài đến hết ngày 15.5.2019. Triển lãm được xem là 'cuộc chơi lớn' của nhóm họa sĩ quê gốc Thanh Hóa tại sân chơi nghệ thuật Thủ đô.

Triển lãm bao gồm các tác phẩm mỹ thuật của 22 họa sĩ, đa phần là các họa sĩ trẻ với các tác phẩm đa dạng về thể loại, chất liệu: Sắp đặt, trừu tượng, sơn mài truyền thống, popart đương đại,…

Mỗi họa sĩ một cá tính, “cuộc chơi lớn” đã cho thấy cái riêng của mỗi họa sĩ trong cái chung của không gian nghệ thuật; những khám phá tìm tòi cách điệu đến mức đột phá bên cạnh cái truyền thống, cũ xưa, lâu đời.

Triển lãm thu hút đông đảo người xem. Ảnh PV

Triển lãm thu hút đông đảo người xem. Ảnh PV

Tại triển lãm, những tác phẩm sắp đặt cực hiện đại bên cạnh những bức sơn mài, sơn dầu theo lối cổ điển mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng yêu nghệ thuật.

Riêng phần hội họa, nhiều gương mặt và nhiều chất liệu mang đến những khám phá tinh tế: Sơn dầu trong tranh của họa sĩ Lê Nguyên Mạnh; sơn mài như trong tranh của Lê Bá Cầu, Nghĩa Phạm; gò đồng trong tranh của họa sĩ Vũ Xuân Đông…

Cách thể hiện trong mỗi tác phẩm có khi dữ dội, khi êm đềm, khi xúc động, khi bâng khuâng… Đối diện những góc phố cô liêu hay chiếc thuyền lẻ bóng, người xem dễ chạnh lòng. Hay khi thấy hiệu ứng kỳ diệu của sơn mài “bung” vầng hào quang vừa chói lòa vừa sâu thẳm, lại hưng phấn lạ kỳ. Cũng có khi, người xem lắng lại khi thấy 1 bờ đê, 1 mái chùa hun hút dưới bóng tre xanh tầng tầng lớp lớp…

"Trúc lâm hiền sỹ" - sơn mài của Nghĩa Phạm

Triển lãm 36+ được đánh giá là “cuộc chơi lớn” của những họa sĩ quê gốc Thanh Hóa giữa Thủ đô.

Tuy nhiên, cùng với những tác phẩm tâm huyết, nhóm họa sĩ lại khiêm nhường thổ lộ: “Mong muốn đem đến cho cuộc sống nhiều điều tốt đẹp hơn”.

Quỳnh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/trien-lam-36-cuoc-choi-lon-cua-hoa-si-tinh-le-732613.ldo