Tri ân người có công trong dịp Tết

Chúng tôi lên vùng cao Hà Giang vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019. Bên đường, hoa đào rừng đang chúm chím nở, đây đó những vườn mận, vườn mơ đang nhú lộc.

Mùa xuân này, đồng bào các dân tộc Hà Giang nói riêng, các tỉnh biên giới phía Bắc nói chung còn có một sự kiện đáng nhớ là kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-2019). Ngày ấy, Hà Giang là một trong những mặt trận vô cùng ác liệt. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hiện có 1.772 ngôi mộ, trong đó có một ngôi mộ tập thể, 286 mộ liệt sĩ trong nghĩa trang vẫn chưa xác định được thông tin. Trong tiếng nhạc trầm hùng “Hồn tử sĩ”, chúng tôi thành kính thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và mộ các anh hùng liệt sĩ dưới nắng chiều bảng lảng, khói hương nhẹ bay trong không gian tĩnh mịch, yên ả.

Được tin Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Việt phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình “Xuân tri ân - 2019”, mặc dù thời tiết mưa lạnh, nhưng đại biểu các gia đình liệt sĩ của 9 huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang có mặt từ rất sớm. Trong số các đại biểu, tôi gặp Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lan-Bà mẹ Việt Nam anh hùng duy nhất của tỉnh còn sống. Năm nay mẹ đã 97 tuổi, nhưng còn minh mẫn và khỏe mạnh. Nhà mẹ ở thôn Là Lá, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê. Mẹ có người con trai duy nhất là Tống Văn Khởi hy sinh tại mặt trận Tây Nguyên. Hiện mẹ ở với người con nuôi là chị Tống Thị Huệ. Mẹ cho biết, nhờ sự quan tâm của bà con làng xóm và các cấp, các ngành nên sức khỏe mẹ vẫn tốt.

Ông Thào Dũng Sử, sinh năm 1920, là bố liệt sĩ Thào Sáu De ở thôn Tả Lùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Ông Sử cho biết, được xuống thăm thành phố và nhận quà từ Ban tổ chức chương trình, ông rất phấn khởi. Ông Hoàng Chấn Seng (82 tuổi, người huyện Hoàng Su Phì, bố của liệt sĩ Hoàng Văn Ngấn, hy sinh năm 1979, tại mặt trận Mường Khương) cảm kích trước sự chia sẻ và quan tâm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, món quà tặng góp phần làm cho Tết Kỷ Hợi của gia đình ông thêm ý nghĩa.

Hà Giang có 69 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; toàn tỉnh có 2.266 liệt sĩ, hiện vẫn còn hơn 2.000 liệt sĩ chưa tìm được phần mộ. Trong chương trình “Xuân tri ân-2019”, Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao 30 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 10 triệu đồng), tặng 75 suất quà (mỗi suất 2 triệu đồng) tới mẹ Nguyễn Thị Lan và các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Sùng Đại Hùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và cá nhân ông rất cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ và động viên của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Việt và các nhà tài trợ dành cho các gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Theo ông, đây là món quà tri ân ý nghĩa gửi tới các gia đình liệt sĩ nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

LÊ QUÝ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tri-an-nguoi-co-cong-trong-dip-tet-565641