Tri ân lực lượng chống dịch qua tranh minh họa bảng chữ cái

Bằng những nét vẽ dễ thương, Châu Thị Ngọc Anh (Quảng Nam) nhận nhiều lời khen với ý tưởng sáng tạo tri ân các lực lượng tham gia chống dịch Covid-19, truyền năng lượng tích cực.

Sự nỗ lực, vất vả của nhân viên các ngành nghề tham gia chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua trở thành cảm hứng sáng tạo cho nhiều dân mạng. Trong đó, Châu Thị Ngọc Anh (sinh năm 1999) khiến nhiều người thích thú khi thực hiện loạt tranh minh họa bảng chữ cái tiếng Anh với chủ đề này.

Sự nỗ lực, vất vả của nhân viên các ngành nghề tham gia chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua trở thành cảm hứng sáng tạo cho nhiều dân mạng. Trong đó, Châu Thị Ngọc Anh (sinh năm 1999) khiến nhiều người thích thú khi thực hiện loạt tranh minh họa bảng chữ cái tiếng Anh với chủ đề này.

"Dạo này khi lướt mạng xã hội, mình thấy một số bạn bè hay minh họa các từ mới trong ngôn ngữ đang học theo chủ đề nào đó để dễ ghi nhớ. Mình thấy ý tưởng khá hay nên cũng thực hiện, chỉ khác là mình tập trung vào các ngành nghề của lực lượng chống dịch. Bên cạnh đó, mình thấy đây cũng là một ý hay để tri ân các lực lượng này, cũng có thể sử dụng để cho trẻ em học từ mới tiếng Anh", Ngọc Anh nói.

Hình ảnh các y, bác sĩ, tình nguyện viên, lực lượng cảnh sát... hiện lên qua nét vẽ đơn giản, mộc mạc nhưng không kém phần dễ thương của Ngọc Anh nhận được nhiều lượt tương tác khi chia sẻ trên mạng. Ngọc Anh cho Zing biết các tác phẩm này đều được cô vẽ bằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh trên điện thoại chứ không dùng phần mềm chuyên dụng.

"Mình chưa học qua lớp vẽ nào bài bản mà chỉ vẽ theo sở thích thôi, may mắn là được nhiều người đón nhận. Nhiều bức tranh mọi người khen là mình vẽ khi cảm xúc đến bất chợt nên 'xuất thần' vậy đó, chữ bình thường mình vẽ xấu lắm", nữ sinh Kinh tế nói.

Ngọc Anh cũng là tác giả của bộ tranh "Những anh hùng thầm lặng" được nhiều diễn đàn chia sẻ vào cuối tháng 3 vừa qua. Các tác phẩm được cô thực hiện trong thời gian trường cho nghỉ tránh dịch và vẽ dựa trên các bức ảnh trên mạng. “Mình thấy thương cho những y bác sĩ phải làm việc cật lực, những bộ đội phải ngủ ngoài trời để nhường chỗ cho bệnh nhân, người cách ly. Nên mình muốn làm gì đó để cổ vũ họ, để họ biết rằng sau họ luôn có người dân theo dõi, cổ vũ, động viên và cùng chung tay chống dịch”, 9X chia sẻ.

Đang theo học ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), nữ sinh chia sẻ vẽ tranh là cách để cô chia sẻ quan điểm bản thân về thế giới xung quanh cũng như ghi lại những kỷ niệm đáng nhớ. Dù được nhiều người khen ngợi, 9X tự nhận các nét vẽ của mình còn ngây ngô, chưa truyền tải được hết ý tưởng trong đầu.

Ngọc Anh cũng chia sẻ bản thân thấy rất tự hào khi Việt Nam đang là điểm sáng trong công tác phòng chống dịch. 9X nhận định đạt được kết quả đó là nhờ sự đồng lòng giữa chính phủ và người dân, tất cả đều chung tay, cố gắng để đạt kết quả tốt nhất.

Mai An
Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tri-an-luc-luong-chong-dich-qua-tranh-minh-hoa-bang-chu-cai-post1085796.html