Tri ân các liệt sỹ hy sinh vì bình yên cuộc sống

Sáng 11/8, Đoàn cán bộ Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp (Bộ Công an) do Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã đến từng nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ba liệt sĩ hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán Karaoke, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đó là gia đình 3 liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân; Thượng úy Đỗ Đức Việt; Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Trước khi hy sinh, các liệt sỹ đều công tác tại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Đống Đa, Hà Nội.

Khi chúng tôi đến thăm gia đình, ký ức về cuộc chiến với giặc lửa hôm nào lại hiển hiện trong mỗi người thân và cả những người đồng đội của các anh.

Thắp nén tâm nhang trước bàn thờ các anh, đối diện với di ảnh những người đồng đội, chúng tôi vẫn thấy các anh vẹn nguyên đôi mắt trong sáng, gương mặt rạng ngời, nụ cười hiền hòa và ẩn sâu trong đó là trách nhiệm, sự quyết tâm với công việc.

Mới vài ngày trước đó, các anh còn ấp ủ bao dự định cho gia đình, cho công việc và bản thân, nhưng giặc lửa hung bạo bất ngờ kéo đến đã khiến những người lính cứu hỏa đầy quả ấy cảm quên hết hiểm nguy để thực hiện sứ mệnh cao quý là cứu người, cứu tài sản, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an và cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an và cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Trước khi chúng tôi đến thăm gia đình các anh thì nhiều đồng đội và nhân dân đã đến đây để sẻ chia nỗi mất mát quá lớn với gia đình các anh. Và hơn ai hết, chúng tôi - những người đồng đội của các anh hiểu rõ, công việc thường nhật trong nghề của các anh là sự nguy hiểm luôn rình rập.

Bên cạnh bàn thờ các anh, cùng với tấm Bằng Tổ quốc ghi công và những phần thưởng cao quý do Nhà nước, Bộ Công an và các Ban, ngành, đoàn thể truy tặng, vẫn còn đó những bộ trang phục cứu hỏa chuyên dụng các anh từng mặc và cả những chiếc ba lô luôn đồng hành cùng những người lính kiên cường ấy.

Cán bộ, chiên sỹ Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an và cán bộ thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân.

Người thân của ba liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc hiểu rằng, dù các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ là mất mát quá lớn đối với gia đình, nhưng sự ra đi của các anh không vô nghĩa mà trái lại, sự hy sinh của các anh bởi việc làm cao quý là rất thiêng liêng, đáng tự hào cho gia đình.

Tổ quốc đã ghi công các anh, những người đồng đội và nhân dân Thủ đô cũng luôn ghi công các anh vì nhiệm vụ mà không tiếc thân mình.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Đỗ Đức Việt.

Thay mặt các thành viên trong đoàn, Đại tá Trần Nguyên Quân gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân ba liệt sĩ Công an nhân dân và mong muốn, thân nhân ba liệt sĩ sớm vượt qua khó khăn trước mắt để định cuộc sống. Đồng chí Phó Cục trưởng cũng mong thân nhân của ba gia đình liệt sĩ Công an nhân dân nêu gương truyền thống, vẻ vang để tiếp tục có những đóng góp cho lực lượng lượng CAND và xã hội trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Vẫn biết, sự hi sinh của ba liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, gia đình, người thân của các đồng chí. Nhưng hành động dũng cảm và sự hi sinh cao cả của các anh đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Đồng thời là nguồn động lực thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tri-an-cac-liet-sy-hy-sinh-vi-binh-yen-cuoc-song-i663633/