Tri ân các liệt sĩ tại di tích Đồn biên phòng 209 - Pò Hèn
Sáng ngày 17-2, tại di tích Đồn biên phòng 209 - Pò Hèn, những nắm nhang nghi ngút khói, cháy đỏ rực dưới cơn mưa rào nặng hạt trên đài tưởng niệm 83 liệt sĩ hy sinh trong trận chiến đấu bảo bệ đồn ngày 17-2 cách đây 40 năm. Hàng trăm cựu chiến binh từng tham gia canh giữ nơi biên ải năm xưa đã có dịp hội ngộ tại đồn.
Những người lính quân hàm xanh năm xưa có mặt tại đây từ tối ngày 16-2 với nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm cùng nhau chiến đấu bảo vệ đồn 40 năm trước. Sáng sớm ngày 17-2, từng đoàn người dâng hương viếng, tưởng nhớ anh linh các liệt sỹ. 40 năm mới có ngày gặp lại nhau, những chiến sĩ biên phòng Pò Hèn năm xưa vui mừng vì đã trở lại đúng nơi chiến đấu.
Nhiều ký ức ùa về, họ kể lại cho nhau nghe những lần đi rừng, những buổi sinh hoạt cùng anh em ở đồn trước ngày Trung Quốc đánh sang. Đó là những ngày tràn đầy niềm vui, sau mỗi ngày làm việc, chiến sĩ ta tổ chức những trận bóng chuyền nức tiếng cười vào những buổi chiều...
Trung tá Đỗ Quang Minh, Trưởng ban liên lạc Đồn Pò Hèn đứng trước đài tưởng niệm trò chuyện với đồng đội của mình, ông nói rằng, các đồng đội của ông ai cũng anh dũng, họ chết cho Tổ quốc quyết sinh và sống mãi.
"Niềm vui chưa được lâu, 5 giờ ngày 17-2, pháo Trung Quốc bắn dồn dập vào đồn. Lúc đó, trong đồn có khoảng 50 cán bộ chiến sĩ trước một biển người, đó là một trận không cân sức và anh em đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", Trung tá Minh xúc động khi nhớ lại thời điểm đó.
Trong đoàn hành hương viếng, có anh Vũ Trọng Hùng và mẹ là thanh niên xung phong đồn Pò Hèn Nguyễn Thị Thê, anh Hùng là con trai liệt sĩ Vũ Trọng Hiên. Liệt sĩ Hiên và bà Thê chưa kịp về quê để tổ chức đám cưới thì trong trận quyết chiến bảo vệ đồn sáng ngày 17-2, ông đã ngã xuống mãi mãi trên mảnh đất này.
"Đứng trước đỉnh Đồi Quế - nơi cha mình đã hy sinh để giữ chốt bảo vệ đồn cách đây 40 năm, tôi nhớ cha mình, dù chưa một lần nhìn mặt cha, nhưng qua lời các chú, các bác kể lại, tôi luôn tự hào về cha mẹ của mình" - anh Hùng tự hào.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi lại trong buổi sáng sớm ngày 17-2 tại Đồn Pò Hèn, Quảng Ninh: