Trên trận địa 'canh trời'...

Trên trận địa pháo phòng không 37mm (Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ, Bộ CHQS TP Hải Phòng) dường như được tô đẹp hơn bởi màu xanh quân phục hòa trong màu xanh của cỏ cây, hoa lá.

Nhìn nước da ngăm đen, nhưng chắc khỏe của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi hiểu được sự tôi rèn của họ trong nắng gió đảo xa. Không khí luyện tập diễn ra rất nghiêm túc, khẩn trương. Khẩu lệnh “Về cấp 1” của chỉ huy vừa dứt, các pháo thủ nhanh chóng thao tác hiệp đồng chiến đấu trong khẩu đội, trung đội thật thuần thục và chuẩn xác.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37mm (Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ) luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đội Pháo phòng không 37mm (Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ) luôn sẵn sàng chiến đấu cao.

Qua tìm hiểu tôi được biết, càng gần đến Tết, các chiến sĩ trẻ nơi đây càng tỏ rõ tinh thần vượt khó, gác lại những riêng tư để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhất Vũ Hữu Anh (Khẩu đội 1, Trung đội Pháo phòng không 37mm), bày tỏ: "Quê em ở Thái Thụy, Thái Bình. Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm nay, tuy phải xa quê hương, xa gia đình nhưng bên em luôn có đồng đội, những người cùng chia ngọt, sẻ bùi. Mỗi người lính đảo như chúng em đều xác định “Đơn vị là nhà, biển đảo là quê hương”.

Đã gần 5 năm gắn bó với đảo Bạch Long Vĩ, Thượng úy Bùi Văn Hiệu, Trung đội trưởng Trung đội Pháo phòng không 37mm, chia sẻ với chúng tôi về công tác chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của đơn vị: “Quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, vào các dịp lễ, tết, đơn vị đều tổ chức trực nghiêm túc, bảo đảm lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Để bộ đội yên tâm vui xuân, đón Tết tại đơn vị, chúng tôi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, như: Thi đấu các môn thể thao, cờ tướng, kéo co, hát karaoke, hái hoa dân chủ; thi gói bánh chưng và trang trí bàn thờ Tổ quốc, cành đào… tạo nên không khí vui tươi, đầm ấm như trong gia đình”.

Được biết, sắp tới sẽ là lần thứ tư Thượng úy Bùi Văn Hiệu đón Tết cổ truyền ngoài đảo xa. Khi chúng tôi hỏi chuyện về gia đình, nét mặt Hiệu rạng ngời: “Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn một năm. Chúng tôi vừa đón một “công tử” chào đời, nhìn giống bố lắm! Chuẩn bị đến Tết, gia đình sẽ có nhiều việc, rồi cả "đối nội, đối ngoại". Nhưng nhờ có cô ấy đảm đang mọi việc ở hậu phương nên tôi yên tâm công tác”.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ khi những cây đào trên đảo đã bắt đầu trổ hoa báo hiệu xuân sắp về, chúng tôi càng thêm tin yêu những người lính Cụ Hồ đã thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng để góp phần bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Bài và ảnh: THANH SANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tren-tran-dia-canh-troi-606647