Trên kệ sách tuần này (15/4)

Tuần này, Đại Đoàn Kết xin giới thiệu tới độc giả 2 cuốn sách đang được nhiều người đón đọc: Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba và Không nổi tiếng cũng đâu có sao!

Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba

“The rise and fall of the Third Reich: A history of Nazi Germany” là cuốn sách nổi tiếng của tác giả William L. Shirer- từng là một phóng viên chiến trường người Mỹ tại nước Đức, dưới thời Quốc xã. Được xuất bản lần đầu năm 1960, và ngay trong năm đầu tiên, cuốn sách đã bán được tới 1 triệu bản tại Mỹ và được tái bản hơn 20 lần.

Cuốn sách là bản tường thuật hết sức chi tiết về nước Đức, dưới sự cai trị của Adolf Hitler và Đảng Quốc xã. Tác giả đã nghiên cứu kĩ lưỡng về sự ra đời của Đế chế thứ ba ở Đức, con đường dẫn đến quyền lực tuyệt đối của Đảng Quốc xã, diễn biến của Chiến tranh thế giới lần thứ hai và sự thất bại của Phát xít Đức.

Nguồn tài liệu của cuốn sách bao gồm lời khai của các nhà lãnh đạo Đảng Quốc xã, nhật kí của các quan chức, cùng hàng loạt các quân lệnh và thư mật. Đây là một trong những công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng nhất, nói về một trong những giai đoạn u ám nhất của lịch sử loài người.

Mới đây, cuốn sách được Bách Việt và NXB Thông tin và Truyền thông ra mắt bản tiếng Việt với tựa đề “Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ ba”. Bản Việt ngữ dày tới 1.520 trang, do Diệp Minh Tâm dịch.

Không nổi tiếng cũng đâu có sao!

Đây là cuốn sách đầu tay của tác giả Lương Nguyễn An Điền – một người từng làm việc tại ấn bản tiếng Anh của các báo Thanh Niên, VnExpress từ năm 2007. Sách gồm 3 chương: Bình thường chứ đâu phải tầm thường, Cuộc đời giản đơn nhưng đầy phẩm giá, và: Không nổi tiếng cũng đâu có sao.

Rất mỏng, chưa đầy trăm trang, nhưng bằng lối viết nhanh, hấp dẫn cùng những câu chuyện sinh động, những trải nghiệm thực tế, Lương Nguyễn An Điền dẫn dắt độc giả đi vào 15 bài viết có sức truyền cảm hứng.

Nổi tiếng được thì tốt, nhưng nếu không nổi tiếng, cũng đâu có sao. Bởi nhiều nhân vật mà tác giả đề cập trong sách, từ người lồng tiếng lặng lẽ ở một sân khấu kịch nhất định đi mua rượu về để rót trong một cảnh rót rượu nhứ nhất quyết không chịu rót bằng nước, vì cho rằng “rượu có cái hồn của rượu”, đến một nghệ sĩ tên tuổi ở Việt Nam say sưa đứng ở ga điện ngầm tại Mỹ vỗ tay nhiệt thành tán dương người đồng nghiệp của mình; từ những trạng thái (status) ngàn likes trên mạng xã hội nhưng thiếu kết nối bên ngoài, đến những danh xưng lung linh nhưng thiếu thực lực… Những câu chuyện cho người ta tin vào mình, không kỳ thị người nổi tiếng nhưng cũng không mặc cảm với sự bình thường của mình.

“Không nổi tiếng cũng đâu có sao!” vừa được AnBooks phát hành lần đầu 10.000 cuốn, là một tiếng nói giản dị, hài hước, “đặc sệt” phong cách ý nhị, sâu sắc và “tưng tửng” của Lương Nguyễn An Điền.

Thư Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giai-tri/tren-ke-sach-tuan-nay-15-4-tintuc400997