Trẻ vùng lụt Hà Nội hồn nhiên biến đường làng thành bãi tắm

Hàng chục ngày nay, cứ buổi chiều, trẻ con trong xã Tốt Động hồn nhiên ra đường làng tắm, đùa nghịch rất nguy hiểm.

Chiều 1/8, PV Báo Giao thông theo đoàn công tác CSGT huyện Chương Mỹ, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an TP Hà Nội có mặt tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nằm ven sông Bùi.

Theo ghi nhận của PV, có 2 thôn Đồng Dâu và Thôn Đừng thuộc địa bàn xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ bị cô lập hoàn toàn. Trong khi người lớn bộn bề nỗi lo mưa lụt khiến cuộc sống đảo lộn thì những đứa trẻ nơi đây vẫn hồn nhiên ra đường làng ven sông Bùi tắm, đùa nghịch rất nguy hiểm.

Đại úy Nguyễn Đức Tiến, Đội phó Đội CSGT trật tự cơ động Công an huyện Chương Mỹ cho biết: Do ảnh hưởng cơn bão số 3 nhiều hộ gia đình tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ bị ngập sâu trong nước nhiều ngày nay. Theo đó, lực lượng CSGT Công an huyện Chương Mỹ thường xuyên tuần tra trên sông kịp thời nhắc nhở những hộ dân cố tình ra sông Bùi đánh bắt cá và các cháu nhỏ không được ra sông Bùi tắm để đảm bảo an toàn không để xảy ra đuối nước.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận chiều 1/8:

Nhiều trẻ em của thôn Dừng, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ hồn nhiên tắm, đùa nghịch tại đường làng ven sông Bùi

Nhiều trẻ em của thôn Dừng, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ hồn nhiên tắm, đùa nghịch tại đường làng ven sông Bùi

Nhiều ngôi nhà chìm sâu trong nước

Sinh hoạt của người dân trong xóm bị đảo lộn những ngày bị mưa lũ cô lập

Người dân tự chế bè để đi lại trong thôn

Lưu Huế

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tre-vung-lut-ha-noi-hon-nhien-bien-duong-lang-thanh-bai-tam-d266621.html