Trẻ sơ sinh tử vong, mẹ nguy kịch, người nhà xông vào BV

Sau khi mổ cứu thai nhi, bác sĩ đang cấp cứu đứa trẻ thì người nhà xông vào khóc nói lớn: 'Cứu được nữa không, có thở nữa đâu mà cứu'.

Sự việc xảy ra vào cuối chiều 19-11, tại BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), các bác sĩ (BS) mổ cấp cứu nhưng đứa trẻ đã tử vong, sản phụ hiện đang nguy kịch.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 19-11, chị Hồ Thị M. (27 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) đang mang thai khoảng 38 tuần tuổi, có dấu hiệu chuyển dạ nên được người nhà đưa đến BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu để chờ sinh con.

Sau khi mổ các bác sĩ không thể cứu sống đứa bé.

Sau khi mổ các bác sĩ không thể cứu sống đứa bé.

Đến chiều cùng ngày, sức khỏe chị M. yếu dần nên các BS quyết định chuyển chị M. lên Khoa gây mê cấp cứu để mổ cứu con và mẹ.

Sau khi mổ xong, bé trai 3 kg được đưa ra và khi các y, BS đang bóp bóng Ambu để cứu bé thở trở lại thì một số người nhà xông vào phòng.

Các nhân viên y tế hoảng sợ và Công an huyện Quỳnh Lưu phải điều người đến bệnh viện để giữ trật tự.

Nhiều người dân đến BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

Một người đàn ông la: “Cứu được nữa không, có thở nữa đâu mà cứu”. Một phụ nữ khóc lớn nói: “Không cứu được nữa rồi”. Một số người dân xông vào cầm hồ sơ, bệnh án để xem...

Sau đó, các BS cho biết không thể cứu sống được đứa bé. Chị M. sức khỏe nguy kịch được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Tối 19-11, lãnh đạo BV đa khoa huyện Quỳnh Lưu đang làm báo cáo, tường trình sự việc lên Sở Y tế tỉnh Nghệ An.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/tre-so-sinh-tu-vong-me-nguy-kich-nguoi-nha-xong-vao-bv-871282.html