Trẻ mẫu giáo bị buộc dây bên cửa sổ, đau lòng

Ngay sau vụ học sinh bị tát 231 cái ở Quảng Bình, ở Nam Định mới đây lại có vụ trẻ mẫu giáo 4 tuổi bị buộc dây treo bên cửa sổ.

Cháu bé bị treo bên cửa sổ trường mẫu giáo

Trả lời trên VietNamNet, một lãnh đạo của sở GDĐT Nam Định cho biết: "Vào chiều ngày 29/11, Sở đã cử đoàn công tác về kiểm tra, xác minh sự việc tại Trường Mầm non B Trực Đại, thuộc xã Trực Đại. Nếu đúng như hình ảnh đưa về việc treo cháu bé lên cửa thì sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc với các giáo viên liên quan"

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh một bé trai 4 tuổi được cho là đang theo học tại trường Mầm non B Trực Đại, thuộc xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định bị nhốt vào phòng tách khỏi các bạn học khác, một đầu dây được dùng buộc vào cổ áo phía sau gáy và đầu còn lại thì buộc vào khung sắt cửa sổ.

Theo những thông tin người dân cung cấp, bé trai trong hình chính là N.V.P. (4 tuổi), hiện đang trú tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh. Bà N.T.H. (bà nội của cháu P.), cho biết những hình ảnh cháu mình bị nhốt ở phòng học và buộc dây được một phụ huynh cũng có con theo học trong trường nhìn thấy nên đã quay clip và chụp hình lại để đăng Facebook. Bà nội của bé P rất đau xót khi thấy cháu mình bị đối xử như vậy.

Trên báo, cô T. và cô H., 2 giáo viên đứng lớp của cháu P. xác nhận hình ảnh đúng là trong lớp học và đúng là cháu P. Tuy nhiên cả hai đều khẳng định mình không có hành vi như vậy. Cô T. cho biết: “Có thể vụ việc này xảy ra vào lúc giờ ăn trưa, chúng tôi xuống bếp ăn trưa không để ý nên có ai đó đã làm việc này để đổ oan cho chúng tôi. Từ trước tới nay chúng tôi đều đối xử tốt với cháu P. nói riêng và các em trong lớp nói chung".

Đó là lời biện minh của các cô giáo. Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng nếu theo lời các cô nói, để một đứa trẻ 4 tuổi (hơi có chút không bình thường) bị ai đó lẻn vào buộc dây vào cổ áo để treo lên cửa sổ mà các cô không hề hay biết thì cũng là các cô chưa hoàn thành trách nhiệm với cháu bé.

Gần đây hàng loạt những vụ việc đau lòng xảy ra, trẻ em đều trở thành những nạn nhân đáng thương. Cháu bé lớp 6 ở Quảng Bình, sau cái tát thứ 231 của bạn bè trong lớp và của chính cô giáo đã phải đi nhập viện. Còn cháu bé này, còn quá nhỏ để nhận ra sự phân biệt đối xử và bạo hành của người lớn với mình.

Người lớn chúng ta, phải chăng là càng ngày càng tồi tệ? Những vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ nhỏ càng ngày càng xảy ra thường xuyên hơn. Đến cả mái trường cũng không còn yên tĩnh nữa. Chính những người thầy trong nhà trường lại trở thành người ra tay bạo hành trẻ nhỏ, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Điều gì đã dẫn đến những việc làm tồi tệ, suy thoái đạo đức đó? Mới đây, ông Bộ trưởng Bộ GĐ ĐT lên tiếng cho biết về vụ việc cô giáo chỉ đạo tát học trò 231 cái, rằng ông cảm thấy rất buồn, và bạo hành trong nhà trường đang trở thành thách thức của ngành giáo dục.

Thực ra, tất cả mọi việc, xấu hay tốt đều có ảnh hưởng, liên quan đến nhau theo kiểu “hiệu ứng domino” lan truyền. Chúng ta đã đọc thật nhiều những tin tức tồi tệ: 500 giáo viên mất việc viết đơn cầu cứu bởi vì quan chức địa phương nhận tiền để ký hợp đồng vô tội vạ. Cô hiệu trưởng ăn bớt suất ăn của trẻ nhỏ. Trường nấu gạo mốc xanh, đầu cá cho trẻ nhỏ. Những cán bộ Sở GD ĐT chữa điểm thi cho học sinh để con cháu, người nhà mình thành thủ khoa hàng loạt. Bộ GD ĐT ra thông tư với sinh viên trường sư phạm nếu bán dâm 4 lần thì bị đuổi học. Trò vào trường đánh thầy. Cô giáo tát học sinh. Học sinh lập nhóm trên facebook để chửi thầy cô… Trong một chuỗi những quân bài domino đổ vào nhau ấy, những chuyện đau lòng như thế này có còn là sự lạ hay chuyện cá biệt?

Đạo đức xuống cấp. Kỷ cương, nề nếp, chuẩn mực bị coi thường hay đồng tiền lên ngôi thì nhân tính vắng mặt?

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/tre-mau-giao-bi-buoc-day-ben-cua-so-dau-long-3370110/