Trẻ mầm non khóc không rời cha mẹ trong ngày trở lại trường

Ngày 14/2, trẻ mầm non ở TP.HCM được trở lại trường sau gần 10 tháng ở nhà vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

'Ngày giải phóng phụ huynh' ở TP.HCM Ngày 14/2, nhiều phụ huynh tại TP.HCM vui mừng khi nhịp sống trở lại bình thường, trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi học trực tiếp sau gần 10 tháng học online tại nhà.

 Trước đó, các trường mầm non tại TP.HCM đã được vệ sinh, khử khuẩn. Giáo viên, nhân viên của trường trang trí lớp học, chỉnh trang lại khuôn viên và rà soát, bổ sung những vật dụng, đồ chơi, công trình ngoài trời bị hư hỏng.

Trước đó, các trường mầm non tại TP.HCM đã được vệ sinh, khử khuẩn. Giáo viên, nhân viên của trường trang trí lớp học, chỉnh trang lại khuôn viên và rà soát, bổ sung những vật dụng, đồ chơi, công trình ngoài trời bị hư hỏng.

Bà Trần Thị Nhuần, đại diện hệ thống Kid's Club quận Tân Phú, thông tin trong ngày đầu tiên đón trẻ đi học lại, khoảng 60-70% trẻ đến trường. Nhà trường đón các bé 3-6 tuổi. Trẻ dưới 3 tuổi dự kiến đi học từ ngày 1/3.

Nhà trường sắp xếp cán bộ y tế đo nhiệt độ, rửa tay, phân luồng, đưa trẻ vào lớp học.

Một số trẻ bỡ ngỡ, khóc bám ba mẹ khi quay trở lại trường.

Trái lại, các bé lớp 4-5 tuổi vui vẻ chụp hình. Anh Hạ, phụ huynh, cho biết bé rất thích đi học. "Con nhớ cô Phụng, cô Hải, đợi được đi học từ hôm qua nên gia đình không cần làm tư tưởng. Tôi hơi lo một chút vì trẻ chưa được chích vaccine, nhưng dịch dã dần được kiểm soát nên mình an tâm phần nào", anh Hạ nói.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết tuần đầu khi trẻ đi học lại, tạm thời các trường chưa tổ chức ăn sáng mà dành thời gian dạy trẻ những kỹ năng thích ứng với việc đi học lại trong thời kỳ bình thường mới.

Trong buổi học đầu tiên, giáo viên hướng dẫn các bé cách đeo khẩu trang đúng cách và rửa tay sát khuẩn. "Các con có biết tại sao chúng mình phải nghỉ học không? Do virus ạ, do Covid-19 ạ, cô ơi do dịch bệnh ạ,...", các bé vui vẻ với bài học.

Cô Bùi Thị Hải, giáo viên mầm non hân hoan khi được gặp lại trẻ. "Lâu nay chỉ được nhìn các con qua điện thoại, giờ gặp lại thấy các bé đã lớn hơn nhiều. Thời gian nghỉ lâu, một vài bạn bỡ ngỡ nhưng nhìn chung các con đều rất mong chờ, đếm từng ngày để được đi học", cô chia sẻ.

Đại diện hệ thống trường mầm non tư thục này cũng cho biết hệ thống đang thiếu khoảng 20-30% giáo viên, bảo mẫu, tạp vụ, nhân viên cấp dưỡng. Các bé tạm thời học với giáo viên Việt Nam. Các môn học ngoại ngữ với giáo viên nước ngoài sẽ được triển khai vào tháng 3, sau khi có đủ nhân sự.

Nhà trường chuẩn bị phòng cách ly tạm thời cho các trẻ có biểu hiện sốt, mệt mỏi.

'Ngày giải phóng phụ huynh' ở TP.HCM Ngày 14/2, nhiều phụ huynh tại TP.HCM vui mừng khi nhịp sống trở lại bình thường, trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi học trực tiếp sau gần 10 tháng học online tại nhà.

'Ngày giải phóng phụ huynh' ở TP.HCM Ngày 14/2, nhiều phụ huynh tại TP.HCM vui mừng khi nhịp sống trở lại bình thường, trẻ mầm non và học sinh tiểu học đi học trực tiếp sau gần 10 tháng học online tại nhà.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tre-mam-non-o-tphcm-khoc-khong-roi-cha-me-trong-ngay-quay-lai-truong-post1295959.html