Trẻ em VN thời chiến qua ảnh của Jean-Claude Sauer

Những hình ảnh đặc biệt về trẻ em Việt Nam thời chiến tranh được ghi nhận bởi Jean-Claude Sauer (1935-2013), phóng viên chiến trường kỳ cựu của tạp chí Paris Match (Pháp).

Nhóm trẻ em Việt Nam trong một cô nhi viện ở đồn điền cao su Đất Đỏ, Quản Lợi, An Lộc (nay thuộc thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), 1965. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Phụ nữ và trẻ emtrú ẩn dưới đường hào ở vùng chiến sự. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Chân dung một chú bé ở đồn điền Đất Đỏ. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Bé gái Việt Nam trong đoàn người tản cư, 30/8/1968. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Cậu bé ngồi dưới một ngôi nhà lá đã bị phá hủy một phần do chiến sự. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Những đứa trẻ chơi đùa bên bờ sông Mekong, gần những chiếc ca nô quân sự, 1965. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Phụ nữ và trẻ em tại một trại dành cho người di tản. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Bà mẹ người Thượng và hai đứa con khóc lóc khi chứng kiến bản làng bị tàn phá. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Khuôn mặt thất thần của người mẹ và em bé khoảng 6 tháng tuổi khi nghe tiếng súng nổ từ nơi tạm cư. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Trẻ em đường phố bới rác để kiếm sống ở ngã ba Đinh Tiên Hoàng -Nguyễn Văn Giai, Sài Gòn ngày 30/7/1965. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Những đứa trẻ đứng gần nhóm lính Mỹ khi họ thực hiện chiến dịch càn quét một ngôi làng, 18/7/1965. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

Hai bé gái bán mía ghim cho một sĩ quan Mỹ trên đường phố Sài Gòn, 1965. Ảnh: Jean-Claude Sauer.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tre-em-vn-thoi-chien-qua-anh-cua-jean-claude-sauer-1149904.html