Trẻ em Nga vui chơi giữa trời âm 48 độ C

Được nhà trường cho nghỉ học khi nhiệt độ chạm ngưỡng -48 độ C, các học sinh ở thành phố lạnh nhất thế giới không về nhà mà lao thẳng ra ngoài chơi đùa.

Tuần trước, nhiệt độ ở thành phố Yakutsk, thủ phủ của Cộng hòa Sakha (hay Yakutia), xuống -48 độ C. Theo quy định, các trường học ở đây sẽ phải đóng cửa nếu nhiệt độ xuống dưới -42 độ C. Vì vậy, học sinh đến trường đều được cho về nhà.

Ba đứa trẻ ở Yakutsk chơi giữa trời tuyết phủ trắng xóa. Ảnh cắt từ video.

Tuy nhiên, một video ghi lại cảnh các học sinh ở Yakutsk vui chơi trong điều kiện nhiệt độ chết chóc này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, kèm chú thích: "Dù phải cho chất chống đông đá vào sữa của mình nhưng lũ trẻ vẫn chơi ngoài trời được".

Video đã khiến nhiều người trên thế giới sửng sốt và để lại nhiều ý kiến trái chiều. Một người dùng mạng viết: "Người bình thường sao mà tồn tại được trong khí hậu này nhỉ! Thế mà người Nga lại vui chơi được, giỏi thật!". Một người khác viết: "Bố mẹ lũ trẻ đâu nhỉ? Sao không cho con trong nhà mà lại ở ngoài cái thời tiết lạnh đóng băng vậy chứ?".

Thành phố Yakutsk, Cộng hòa Yakutia nằm ở phía đông bắng Nga.

Mặc dù vậy, Yakutsk vẫn chưa phải là nơi độc nhất khi cho học sinh đi học, ra ngoài chơi ở thời tiết lạnh giá. Cách Yakutsk gần 700 km về phía đông, trong ngôi làng lạnh nhất thế giới Oymyakon, học sinh thậm chí còn phải đến lớp trừ khi ngoài trời chạm ngưỡng -52 độ C đối với học sinh mẫu giáo hoặc -56 độ C đối với học sinh trung học.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/tre-em-nga-vui-choi-giua-troi-am-48-do-c-20201221155911268.htm