Trẻ em liên tiếp bị người thân sát hại hoặc bạo hành man rợ (bài 4)

Những đứa trẻ bị sát hại là sự mất mát đã đủ lớn để khiến những người thân cảm thấy vô cùng đau đớn, xót xa. Nhưng đây lại là những cái chết do chính người thân ruột thịt của nạn nhân gây ra, thì sự đau đớn lại càng nhân lên nhiều lần.

"Bội số" của những nỗi đau

Với những vụ trẻ bị bạo hành dã man bởi chính cha ruột của mình cũng vậy, nhưng người thân trong gia đình, nhất là người mẹ ruột đã mang nặng đẻ đau ra các bé, hẳn phải thấy tim mình như thắt lại, bị bóp nghẹt, vì nỗi đau ập đến theo một cách quá bất ngờ!

Nhưng đó đều là những sự thật – dẫu là những sự thật khó tin và không ai mong muốn.

Đối tượng Võ Kim Minh sau giây phút không kiềm chế được thú tính, xuống tay sát hại con trai, đã rơi vào trạng thại hoảng loạn. Cán bộ điều tra cho biết, đối tượng thành khẩn khai báo và tỏ ra hối hận sau ra tay giết con trai của mình...

Võ Kim Minh và con dao bị gãy khi gây án

Trước mặt cán bộ điều tra, Minh khai, trước khi sát hại con của mình đã uống khoảng 5 lon bia. "Quá trình lấy lời khai đối tượng thành khẩn khai báo. Nguyên do dẫn đến vụ việc là do bức xúc dồn nén trong chuyện tình cảm nên nhẫn tâm ra tay. Đối tượng vò đầu bứt tóc tỏ ra ăn năn hối hận”, một điều tra viên cho biết.

Còn mẹ của nạn nhân Dương Lý Cao K., bị bà ngoại là Kim Xa sát hại - chị H. (32 tuổi), vẫn không thôi tự dằn vặt: “Tối hôm trước, tôi gọi điện về nói chuyện, mẹ con vẫn vui vẻ, bình thường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, giờ bản thân tôi chẳng suy nghĩ được gì, cũng chẳng biết nên trách ai. Sau khi lo tang lễ cho con, mấy ngày nay, tôi vẫn tranh thủ vào bệnh viện thăm mẹ tôi đang điều trị. Chắc hết tháng này, khi xong xuôi công việc ở nhà thì chị em em cũng phải quay trở lại làm việc. Dù đau thương mấy cũng phải gắng gượng vượt qua...”.

Qua quá trình điều tra, công an xác định bà Lý Thị Kim Xa là nghi can liên quan trực tiếp đến cái chết của cháu Dương Lý Cao K. (7 tuổi). PC45 Công an tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bà này để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Còn với vụ cháu bé 10 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man, chị Nguyễn Thị Ngân ở Phùng Hưng, (Hoàn Kiếm, Hà Nội, mẹ đẻ cháu K.) tâm sự, bản thân chị và gia đình không thể ngờ được con trai lại bị bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man như vậy.

“Nếu mẹ kế đánh con thì đã đành, đằng này anh ấy (tức Trần Hoài Nam) là bố đẻ cũng tham gia đánh chính con mình thì thật sự tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra nữa”, chị Ngân xót xa.

Trần Hoài Nam thực nghiệm hiện trường về hành vi bạo hành con trai 10 tuổi.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ việc “động trời” như trên, nhưng có lẽ chưa bao giờ lại xảy ra với tần suất dày đặc, xuất phát từ những nguyên nhân “không rõ ràng” như vậy. Câu hỏi đặt ra là: Điều gì đang xảy ra khiến cho những con người – thủ phạm ấy trở nên mất hết nhân tính, ra tay một cách tàn độc với chính những người thân ruột thịt của mình? Nếu những hành vi thú tính gây ra những vụ án thương tâm không được kịp thời ngăn chặn, thì nhiều gia đình và cả xã hội sẽ đi về đâu?

VIỆT HÙNG
Tổng hợp

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/thoi-cuoc/tre-em-lien-tiep-bi-nguoi-than-sat-hai-hoac-bao-hanh-man-ro-bai-4-post36549.html