Trẻ em chơi trốn tìm

Buổi sáng đầu tuần, Giám đốc vừa đến công ty, ngồi vào bàn máy tính để làm việc thì chiếc máy tính 'đình công'. Sau một hồi xoay xở đủ trò, chiếc máy tính vẫn cứng đầu câm nín buộc ông phải gọi ngay cho nhân viên chuyên về mạng máy tính của mình.

Sau một hồi chuông ngắn, đầu dây bên kia có tiếng trẻ con trả lời nho nhỏ, thì thầm:

- Xin chào! Tôi có thể giúp được gì cho quý ông ạ?

Nghĩ đứa trẻ đang nói chuyện với mình là con của cậu nhân viên chuyên sửa máy tính của công ty nên ông Giám đốc nói:

- Bố cháu có ở nhà không?

- Có ạ! - Vẫn giọng thì thầm.

- Cháu làm ơn cho ông gặp bố cháu được không?

- Không! - Đứa bé trả lời nho nhỏ nhưng dứt khoát.

Minh họa: Tả Từ.

- Thế là bố cháu không ở nhà à? Vậy cho ông gặp mẹ của cháu đi.

- Không thể được.

Nghĩ rằng đứa trẻ bị bố mẹ bỏ ở nhà một mình, nhưng ông Giám đốc vẫn hỏi một câu vớt vát.

- Thế có ai ở bên cạnh cháu không?

- Có đây! - Vẫn giọng thì thầm.

- Là ai vậy?

- Một ông cảnh sát.

Thấy lạ, chẳng lẽ gia đình nhân viên của ông có việc gì dính líu đến pháp luật và hai vợ chồng họ đang bận trả lời những câu hỏi của cảnh sát nên không thể cầm máy nói chuyện được với ông. Nhưng không còn cách nào khác, ông nói với đứa trẻ:

- Vậy cho ông gặp ông cảnh sát được không?

- Không thể được, ông cảnh sát cũng đang bận nói chuyện với bố mẹ cháu và những người lính cứu hộ- Đứa trẻ thì thầm trả lời.

Bây giờ thì ông Giám đốc lo lắng thực sự, nhà nhân viên của ông đúng là có việc thật rồi, khi không những có cả tiếng của cảnh sát, lính cứu hộ văng vẳng trong máy còn nghe cả tiếng còi hú và tiếng máy bay trực thăng bay phành phạch. Không kìm được lòng mình, ông Giám đốc hỏi dồn:

- Tóm lại nhà cháu đang có chuyện gì? Cảnh sát và nhóm cứu hộ tìm kiếm ai vậy?

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khúc khích nho nhỏ của đứa trẻ:

- Họ đang tìm kiếm cháu, họ thật là kém cỏi, cháu chỉ trốn sơ sài vậy mà từ sáng đến giờ họ vẫn không tìm thấy cháu!
Truyện vui của Bill Gate (Anh)- Hoài Thanh (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/tre-em-choi-tron-tim-523357/