Trẻ 21 tháng tuổi ở Thái Bình đi học bị nhiều bầm tím trên người: Trưởng phòng GD&ĐT nói gì?

Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống nắm bắt thông tin về vụ việc trẻ 21 tháng tuổi đi học bị nhiều vết cắn tím người.

Trẻ 21 tháng tuổi đi học bị nhiều vết cắn tím người. Ảnh: Kiến Thức

Trẻ 21 tháng tuổi đi học bị nhiều vết cắn tím người. Ảnh: Kiến Thức

Vụ trẻ 21 tháng tuổi đi học bị nhiều vết cắn tím người xảy ra tại trường Mầm non xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Báo Kiến Thức dẫn lời ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ cho biết, phòng đã cử cán bộ xuống nắm bắt thông tin về vụ việc trên.

Thông tin về sự việc trước đó, chị N.P.N (trú tại xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ) đăng tải thông tin lên mạng xã hội về việc con chị là cháu B.H.P (21 tháng tuổi) khi từ lớp về nhà trên người có nhiều vết tấy đỏ giống như vết cắn.

Theo đó, ngày 9/9, bé B.H.P. bắt đầu đi học tại trường mầm non An Vinh. Sáng 10/9, gia đình cho cháu đi học lúc 7h35, lúc đi cháu đi học rất vui vẻ. Tuy nhiên, đến trưa cùng ngày, mẹ bé đến đón thì phát hiện khắp người cháu tấy đỏ. Khi phụ huynh hỏi thì mới biết cháu ở lớp đã bị bạn học cùng cắn 12 vết ở 2 tay, lưng và thậm chí ở cả mắt cá chân. Có những vết rướm máu.

“Khi mẹ cháu lên đón thì cô Hiệu phó trường Mầm non xã An Vinh đang bế cháu. Khi hỏi nguyên nhân, cô giáo nói rằng, đưa một bé khác ra ngoài đi vệ sinh nên không bao quát được lớp học để xảy ra việc học sinh khác cắn con tôi”, chị N cho biết.

Theo phụ huynh này, khi cho con đi học, chị cũng xác định là con khóc quấy là chuyện bình thường, kể cả có bị bạn cắn 1-2 nốt cũng phải chấp nhận nhưng để bị nhiều vết thế này thì không thể chấp nhận.

Khi gọi điện cho cô hiệu trưởng thì nhận dược câu trả lời ậm ừ về việc xử lý giáo viên vô trách nhiệm đó.

Phụ huynh này cho biết, đã hai ngày qua nhưng cháu bé vẫn còn đau, ăn rất ít và thường xuyên khóc, giật mình về đêm, tinh thần rất hoảng sợ.

Trả lời Tuổi trẻ về sự việc, ngày 13/9, ông Nguyễn Bá Đài, Chủ tịch UBND xã An Vinh xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra việc một trẻ mầm non đi học bị bạn cắn gây bầm tím và thương tích trên người khiến gia đình bức xúc.

Trước thông tin nhiều ý kiến cho rằng cháu bé bị "cô giáo cắn" chứ không phải bạn cắn nên mới dẫn tới có nhiều thương tích như vậy, ông Đài cho biết báo cáo sơ bộ với chính quyền địa phương thì nhà trường khẳng định cháu S. bị một bạn trong lớp cắn trong lúc cô giáo bận cho trẻ khác đi vệ sinh.

Theo ông Đài, ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã đã đến tận nhà của cháu S. để nắm tình hình và trao đổi với gia đình, đồng thời xã cũng yêu cầu ban giám hiệu nhà trường cùng giáo viên phụ trách lớp giải trình sự việc để xem xét kiểm điểm trách nhiệm liên quan.

Cũng theo lãnh đạo xã An Vinh, hiện nay khó khăn của trường mầm non xã là số lượng giáo viên đang thiếu, mỗi lớp chỉ có một cô trông trẻ nên gây khó khăn cho việc kiểm soát, chăm sóc trẻ chu đáo.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/chuyen-hoc-duong/tre-21-thang-tuoi-o-thai-binh-di-hoc-bi-nhieu-bam-tim-tren-nguoi-truong-phong-gddt-noi-gi-a338867.html