Travis Nguyễn: Trong 6 năm cộng tác, tôi đã bị Minh Hằng 'hại' khá nhiều lần

Chặng đường nhiều năm bên nhau của Travis Nguyễn và Minh Hằng kết thúc bởi 1 cuộc đấu tố trên trang cá nhân của anh, khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Nhưng sâu thẳm bên trong Travis là những nỗi buồn về tình bạn 6 năm tan vỡ bởi hai chữ 'niềm tin'.

Những ngày qua cư dân mạng được phen dậy sóng trước bức tâm thư mang nội dung đấu tố của Travis Nguyễn dành cho Minh Hằng. Cặp bạn thân bền chặt hiếm hoi của showbiz đã bước qua bao thăng trầm cùng nhau suốt 6 năm qua.

Bị phản bội bởi “bạn thân” có lẽ là nỗi đau chẳng ai muốn hứng chịu. Bởi suy cho cùng, bị người thân nhất, người mình tin tưởng nhất “bóc phốt” bao giờ cũng đau đớn hơn kẻ thù. Sau khi viết “tâm thư” Travis nhận được vô số ý kiến trái chiều. Người ủng hộ đồng tình với Travis, người dèm pha anh là kẻ cạn tình.

Vậy sự việc Travis lên tiếng chỉ trích thẳn thắn hôm đó là lần đầu tiên Minh Hằng cố ý làm trái lời Travis hay chính là sự tức nước vỡ bờ mà Travis Nguyễn đã phải gánh chịu quá lâu?

Phóng viên Sao Star đã liên hệ trực tiếp với stylist Travis Nguyễn và nghe anh trải lòng thêm về những góc khuất khi làm việc với Minh Hằng nói riêng cũng như của nghề stylist nói chung.

- Vụ lùm xùm Minh Hằng đổi đồ vừa qua có phải do cô ấy không tin vào khả năng của anh? Liệu anh có còn tiếp tục hợp tác với Minh Hằng trong thời gian tới?

Đây không phải là lần đầu tiên Minh Hằng tự ý đổi đồ khác với concept trang phục tôi đã đề ra từ ban đầu. Trong suốt 6 năm cộng tác cùng nhau, tôi đã bị Hằng “hại” khá nhiều lần bởi sự tự ý mix đồ của cô ấy vào phút chót.

Sau khi những bộ cánh thảm họa ấy lên sóng thì người nhận về sự chỉ trích là tôi, chứ không phải Hằng. Thế nhưng, vì cái tình với bạn tôi luôn bỏ qua, ngậm bồ hòn làm ngọt, tôi nhận lỗi về bản thân để nghệ sỹ họ giữ được hình ảnh đẹp.

Lần này cũng thế, tôi chỉ có 2 ngày để chọn concept, mượn trang phục cho Hằng đi sự kiện. Tôi muốn lần trở lại này của Hằng phải thật ngoạn mục với hình ảnh sang chảnh từ đầu đến chân. Nhưng một lần nữa, Hằng đã KHÔNG - TIN- TÔI và nghe theo lời tư vấn từ một bên thứ 3.

Tâm thư lần này như một sự tức nước vỡ bờ, một sự bảo vệ danh dự chính đáng mà Travis nghĩ mình cần phải lên tiếng.

Travis và Minh Hằng từng là đôi bạn thân đáng ngưỡng mộ trong showbiz.

Sau khi đăng tâm thư gửi đến Hằng, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng Travis không nghĩ đó là cách đặt dấu chấm hết cho cả hai. Tôi chỉ muốn chỉ ra cái sai của Hằng, để cô ấy thấy được lỗi của mình mà sửa chữa. Cho dù là làm với tôi hay bất kỳ stylist nào chăng nữa, điều quan trọng nhất chính là phải có “niềm tin” đối với nhau.

Bạn có tin là tôi đã từng nói mình có thể từ chối tất cả các lời mời hợp tác khác và chỉ làm cho Minh Hằng. Nhưng chính cô ấy đã đánh mất tôi.

Tuy nhiên Travis sẽ lập tức quay trở lại hỗ trợ Hằng nếu cô ấy nhận ra được điểm sai của mình và mở lời xin lỗi trước.

- Lâu nay Minh Hằng thường bị đánh giá là phong độ trồi sụt không ổn định, nhiều fan của Minh Hằng và Người hâm mộ cho rằng phong cách anh xây dựng có vấn đề. Anh nghĩ sao về điều này?

Nếu nói Travis tạo dựng style cho Minh Hằng có vấn đề tức là bạn chưa quan sát kỹ. Travis tự tin nói rằng, Minh Hằng đẹp được như ngày hôm nay, style Hàn được như hôm nay là do 1 tay Travis xây dựng.

Ý thức về hình ảnh của Minh Hằng từ những ngày đầu hợp tác với nhau đã không cao. Style cá nhân của cô ấy cũng vô cùng bất ổn. Minh Hằng đẹp hơn, nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo hơn chính là nhờ sự thay đổi về hình ảnh từ sau khi hợp tác với Travis.

Bạn hãy nhìn lại hình ảnh của Hằng từ năm 2012 đến tận ngày hôm nay, đó là một bước tiến rất dài.

- Sau lùm xùm về “đôi giày”, anh có sợ rằng các Celeb khác sẽ ngại hợp tác với mình không, khi anh sẵn sàng đấu tố họ?

Từ trước đến giờ, Travis không chỉ làm riêng cho một mình Minh Hằng. Bên cạnh cô ấy, tôi còn hợp tác với rất nhiều người khác. Cách làm việc của Travis ra sao, như thế nào cả showbiz này đều biết. Sự việc của Minh Hằng không hề làm ảnh hưởng đến tên tuổi của mình.

Trong công việc, tôi là người kỹ tính và cầu toàn. Tôi luôn cố gắng để cho ra sản phẩm tốt nhất. Sau sự việc của tôi và Hằng, vẫn có rất nhiều khách hàng, nhãn hàng tìm đến tôi. Điều đó chứng minh Travis là người “có nghề” thực sự, không phải là người thích tạo scandal, hay bốc phốt ai để nổi tiếng.

Không chỉ hợp tác với Minh Hằng, anh còn làm việc cùng nhiều tên tuổi khác như Phạm Hương.

Hiện anh đang là stylist đồng hành cùng Thu Phương.

- Celeb và Stylist đều là những nghệ sỹ có cái tôi rất lớn về thẩm mỹ. Làm thế nào để anh có thể dung hòa được điều này?

Đây cũng chính là vấn đề làm nghề mà Travis trăn trở nhất. Nghệ sỹ có cái tôi khá cao, nhưng stylist cũng cần phải giữ quan điểm của mình để cho ra được hình ảnh đẹp nhất. Vì khi hình ảnh của sao xấu thì người bị nhãn hàng chỉ trích, danh tiếng bị ảnh hưởng là stylist chứ không phải nghệ sỹ.

Chính vì thế, trước khi hợp tác với ai, mình sẽ phải trao đổi kỹ với họ. Phải hiểu được hình ảnh họ mong muốn hướng đến từ đó tìm cách dung hòa phù hợp nhất giữa cái tôi cá nhân của cả hai. Nếu họ vẫn khăng khăng làm theo ý bản thân thì đành chia tay sớm để tránh xích mích.

- Nghề stylist được mặc định là nghề của HỘI-CON-NHÀ-GIÀU quanh năm ăn ngon mặc đẹp, check-in nơi sang chảnh. Điều đó có là sự thật không?

Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng nhà Travis rất nghèo. Travis là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ bé, bố bỏ đi từ lúc vừa lọt lòng, gia đình ngoại thì từ chối cưu mang. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, từ bé là bao việc cực khổ đều đến tay mình. Hái rau, bắt ốc, bồi bàn…chưa gì mà mình chưa kinh qua cả.

Đến với nghề là một cái duyên, chưa bao giờ Travis nghĩ mình sẽ dấn thân vào con đường phù phiếm này, ấy vậy mà cũng gắn bó được với nghề gần chục năm. Thời ấy, đá chéo sân từ công nghệ thông tin sang làm trợ lý thời trang cho chị Kelly Bùi, rồi từ từ học hỏi để tạo ra những set đồ hoàn hảo cho khách hàng, mình từng bị rất nhiều người khinh.

Họ bảo mình con nhà nghèo, nhà quê mà học đòi làm stylist. Nhưng họ càng khinh, mình lại càng lấy đó làm động lực để thành công.

Khác với nhiều stylist có xuất phát điểm với tiềm lực tài chính vững chắc. Travis Nguyễn đến với nghề từ con số 0.

Có lẽ bạn đúng một phần, khi nói rằng nghề này chỉ hợp với người có điều kiện. Nhưng Travis là minh chứng cho hình tượng con nhà nghèo chỉ có lòng yêu nghề mãnh liệt vẫn thành công với nghề đây.

Và nghề stylist cũng không hề hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ. Đó là lúc họ chưa thấy stylist ôm một đống đồ như con buôn chạy vòng vòng thành phố bất kể nắng mưa. Là họ chưa chứng kiến stylist nhịn đói cả tháng vì lỡ làm hư đồ, phải móc tiền túi đền cho nhãn hàng. Là họ không thể cảm được những lần nuốt nước mắt vào trong khi nhận phải hàng loạt bình luận khiếm nhã nếu thần tượng của họ bị chê mặc xấu, mà chẳng phải lỗi của bạn…

Nghề stylist là một nghề khá chông chênh và có những góc khuất chưa phơi bày chứ không chỉ toàn màu hồng rực rỡ.

- Có kỷ niệm đau thương nào nhất với nghề mà khiến anh muốn bỏ cuộc không theo đuổi con đường phù phiếm này nữa không?

Kỷ niệm đau thương với nghề thì khá nhiều, nhưng chưa đến mức khiến mình muốn bỏ nghề. Đáng nhớ nhất trong quãng thời gian làm nghề của mình là phải bỏ mấy chục triệu ra để đền 1 chiếc áo Vest do trợ lý làm hư. Đợt ấy, trợ lý của mình là chiếc áo bằng ủi hơi nước, nhưng quá nóng khiến phần vải bị xô nhúm lại không cách nào cứu được, thế là tiền công cả job đều vét sạch để đền áo.

Rồi lúc mới vào nghề, chưa có tên tuổi, chạy khắp nơi mới mượn được áo Dior để cho khách hàng mặc quay. Tới lúc Travis đem trả thì trời mưa, lúc ấy phóng vội vào lề lấy thân che áo, vậy mà áo vẫn thấm nước mưa, bị ố không thể trả lại hãng.Vừa vào nghề không thể để lại tiếng xấu, đợt ấy phải chạy khắp nơi vay tiền để đền cho Dior. Những kỷ niệm đau thương ấy, mình sẽ không bao giờ quên, nhờ có nó mới có 1 Travis trưởng thành như hôm nay.

Nghề stylist không hề màu hồng như nhiều người vẫn tưởng.

- Vào nghề khá sớm, nhưng hiện nay tên tuổi của anh vẫn bị nhiều người quan tâm nhận định là chưa sánh ngang với Hoàng Ku, Kelbin Lee… anh thấy mình thiếu gì để có thể bứt phá?

Mình không biết nhận định đó bạn lấy từ đâu. Nhưng Travis tin rằng mình có tên tuổi và chỗ đứng nhất định trong nghề. Bằng chứng là loạt khách hàng nổi tiếng đã và đang cộng tác với mình như Thu Phương, Phạm Hương…Và minh cũng đã từng được vinh danh là stylist có tầm ảnh hưởng của năm do tạp chí Elle bình chọn.

Đối với thị trường thời trang quốc tế, Travis cũng từng tham dự rất nhiều show từ Á sang Âu với tư cách là khách mời. Có thể mình không show off nhiều về cuộc sống trên trang cá nhân như những đồng nghiệp khác, nhưng không có nghĩa là mình ít tiếng trong nghề.

- Nếu một mai không làm stylist, Travis sẽ đi con đường nào?

Nếu sau này duyên với nghề stylist cạn, Travis nghĩ mình sẽ chuyển hướng làm kinh doanh. Hiện tại, mình đang ấp ủ sẽ mở một cửa hàng thời trang mà ở đó, mọi người, mọi tầng lớp đều có thể mua được món đồ phù hợp bản thân và túi tiền của mình.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn mở một lớp học chuyên đào tạo về ngành stylist. Mình muốn truyền đạt lại những kiến thức, những kinh nghiệm làm nghề cho các bạn trẻ thực sự đam mê với con đường làm đẹp cho mọi người.

- Anh có nhắn nhủ gì với những bạn trẻ yêu nghệ thuật và muốn theo đuổi nghề stylist?

Không chỉ riêng nghề stylist mà bất kỳ ngành nghề nào, các bạn cũng cần trau dồi kiến thức thật sâu về nó. Bạn cần hiểu về thời trang, bạn cần đọc sách về các NTK, hiểu các quy chuẩn thời trang và học hỏi về mỹ thuật, nghệ thuật…

Nhưng trên tất cả, làm nghề đừng vì chữ tiền quá nhiều, hãy làm bằng cái tâm trước tiên, làm hết sức mình thì thành công sớm muộn cũng sẽ đến với bạn.

- Cảm ơn Travis vì những chia sẻ chân thành!

Trân Trân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/travis-nguyen-trong-6-nam-cong-tac-toi-da-bi-hang-hai-kha-nhieu-lan-2955261.html