Trâu mẹ dũng cảm đuổi 14 sư tử đang xẻ thịt con

Sự việc xảy ra tại vườn quốc gia Kruger, du khách Paul Charnley (46 tuổi, đến từ tỉnh Gauteng, Nam Phi) là người đã chứng kiến và ghi lại.

Theo lời kể của Paul, ông đến đây tham quan cùng với một người bạn và hai người đã vô tình bắt gặp một con trâu rừng nhỏ bị 14 sư tử châu Phi săn bắt.

Họ đã yên lặng chờ đợi xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào trong 45 phút sau đó. Paul cùng bạn mình đã rất đỗi kinh ngạc và xúc động khi thấy trâu mẹ quá đau lòng, bất chấp tính mạng xông vào xua đuổi bầy sư tử.

Theo Paul, khi trâu rừng mẹ phát hiện ra thì trâu con đã bỏ mạng dưới nanh vuốt dã thú. Không thể cứu sống con mình nhưng trâu mẹ vẫn liều mạng một mình xông vào xua đuổi 14 sư tử đang vây quanh xác trâu con.

Paul từng thấy những con trâu rừng lặng lẽ rời bỏ đi khi phát hiện đồng loại của mình đã chết. Dường như chúng biết không thể cứu sống nổi nên cũng bỏ cuộc mặc cho kẻ thù đắc ý xẻ thịt đồng loại.

Tuy nhiên, dù không thể cứu được trâu con, thì trâu rừng mẹ này dường như rất đau lòng và muốn từ biệt với con của nó.

Paul cho biết, sau khi trâu mẹ làm phân tán sự chú ý của sư tử, để chúng không thể tập trung nuốt thịt trâu con rồi lạnh lùng xua đuổi những mãnh thú này đi, nó đã rống gọi những họ hàng khác đến.

Paul và bạn đã chứng kiến một nghi lễ chia tay, tiễn biệt đầy xúc động của những con trâu rừng với đồng loại bé nhỏ.

Chúng liếm láp cơ thể và những vết thương của trâu con một cách buồn bã trong suốt mấy mươi phút rồi mới rời đi.

Hải Anh (Theo Lenta, DM)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/trau-me-dung-cam-duoi-14-su-tu-dang-xe-thit-con-3355031/