Trao yêu thương đến người yếu thế

Nhóm bạn trẻ ở Cần Thơ đã trao những phần quà và cả niềm yêu thương đong đầy đến những người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ và bệnh nhân không về quê đón Tết.

Bạn trẻ hỗ trợ bữa cơm cho bệnh nhân tại bệnh viện ẢNH: HÒA HỘI

Bạn trẻ hỗ trợ bữa cơm cho bệnh nhân tại bệnh viện ẢNH: HÒA HỘI

Tiếp thêm động lực

17 giờ, sau khi hết giờ hành chính, nhóm gần 20 bạn trẻ tập trung tại Trường Phổ thông Thái Bình Dương chuẩn bị đi phát quà cho mọi người. Đây là những bạn trẻ công tác tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, sinh viên. Quà để phát là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày, tổng trị giá 350 nghìn đồng/suất. Các bạn phân bổ thành từng túi rồi chia nhau đi rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm, hễ gặp những lao động nghèo, cụ già... là trao tặng họ. Đến gần 22 giờ, gần 1 trăm phần quà được trao đi.

Ông Trần Ngọc Tươi (53 tuổi, ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị tai biến, ngồi xe lăn bán vé số ở khu vực bến Ninh Kiều. Vợ ông cũng đi bán vé số, vợ chồng nuôi nhau rau cháo qua ngày. “Giờ lo miếng ăn còn chưa xong thì lấy đâu sắm sửa Tết. Chỉ có 2 vợ chồng già nương tựa nhau, còn con cái đi làm thuê xa. Năm nay do dịch COVID-19 nên bán vé số không ai mua, ngày kiếm vài chục nghìn cũng khó, không đủ tiền trả nhà trọ”, ông Tươi nói.

Khi được các bạn trẻ trao tặng phần quà ông Tươi đã rất xúc động. “Có phần quà này giúp chúng tôi đỡ tốn chi phí mua sắm cho mấy ngày Tết. Cảm ơn các cháu về món quà này”, ông Tươi nói.

Dược sỹ Nguyễn Thị Ngọc Huyền thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. “Tết đến mọi người đều quây quần bên gia đình, con cháu nhưng với họ còn phải vất vả mưu sinh. Vì thế, tụi em muốn góp chút công sức nhỏ bé của mình để mang đến cái Tết ấm áp hơn cho họ. Tụi em muốn tiếp thêm niềm vui và động lực để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Huyền nói.

Mang Tết đến với bệnh nhân

Không chỉ tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ, nhóm bạn trẻ còn mang "Hương vị Tết quê" đến với những bệnh nhân không về quê ăn Tết bằng cách vận động, tổ chức trao tặng 1.000 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà của họ.

Bà Nguyễn Thị Bé Bảy (58 tuổi, quê ở TP Vị Thanh, Hậu Giang) thuê nhà trọ ở Cần Thơ, cách ngày đưa chồng vào bệnh viện chạy thận hơn 2 năm nay. Cầm trên tay phần cơm, bà không giấu được xúc động. “Tôi cảm thấy ấm lòng, bởi nhà nghèo, xa quê lên đây chăm chồng mà Tết đang cận kề. Bữa cơm này vô cùng ấm áp, giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà”, bà Bảy nói.

“Mỗi phần quà là một sự sẻ chia, động viên những hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân vượt qua giai đoạn này, đón một năm mới ấm áp; đồng thời tạo không khí xuân vui tươi giúp bệnh nhân lạc quan vượt qua bệnh tật”.
Anh Trần Việt Tuấn,
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP.Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Xương (quê xã Thạnh Quới, Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) chăm vợ bị tai biến. Vợ chồng ông Xương nghèo, cả 2 đi làm thuê sống qua ngày. Cách đây mấy tháng vợ ông bị bệnh vào đây chữa trị, ngày nào ông cũng xin cơm từ thiện. “Tết này không về được quê cũng buồn. Xa nhà nhưng được các bạn trẻ giúp đỡ bữa cơm mang hương vị Tết cũng ấm lòng”, ông Xương nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Chi hội từ thiện Sen Hồng cho biết, trung bình mỗi ngày tổ từ thiện cung cấp hơn 2.200 suất cơm, cháo, nước sôi phục vụ bà con trong bệnh viện. Những người đến đây phần lớn nghèo, hoàn cảnh khó khăn nên được các mạnh thường quân quan tâm giúp họ. “Với người bệnh nặng, chạy thận Tết đến không về nhà sum vầy bên gia đình, họ rất buồn. Bữa cơm được các bạn trẻ hỗ trợ hôm nay phần nào giúp họ đỡ nhớ quê, cũng là sự động viên họ vượt qua bệnh tật”, bà Hà nói.

Anh Phương Tấn Đạt, Bí thư Đoàn Trường Phổ thông Thái Bình Dương cho biết: “Tụi em đã vận động giúp đỡ sinh viên, trẻ em, người già, người nghèo, bệnh nhân và người nhà... bằng khả năng của mình. Tết đang đến gần, chỉ mong bước sang năm mới người nghèo bớt khổ, bệnh nhân hết bệnh, ai cũng có một mùa xuân mới bình an và hạnh phúc”.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/trao-yeu-thuong-den-nguoi-yeu-the-1791170.tpo