Trao tiền giúp đỡ bé gái bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh nghèo khó

Chiều 15/4, Báođại diện cho các nhà hảo tâm phối hợp với Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trao tiền hỗ trợ cho cháu Lê Thị Thương (SN 2006) ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Cháu Lê Thị Thương là nhân vật trong bài viết “Xót xa hoàn cảnh gia đình bé gái bị tai nạn giao thông” đăng trên Báo Công lý ngày 09/04/2021. Sau khi Báo Công lý đăng tải thông tin, các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ tổng số tiền 16.350.000 triệu đồng để giúp đỡ cháu Thương có thêm kinh phí chữa bệnh.

Chị Lại Thị Tuyển, mẹ của em Thương xúc động chia sẻ: “Thực sự tôi quá sức vui mừng. Từ ngày cháu bị tai nạn đến giờ gia đình đang không biết phải xoay sở số tiền để chữa trị cho cháu thế nào. Nhà chẳng còn gì có giá trị để bán. Tôi chỉ biết cảm ơn đến Báo Công lý và các anh, chị đã giúp đỡ gia đình tôi trong cơn hoạn nạn này”.

Hiện vết thương nhiễm trùng ở chân em Thương đã hồi phục đáng kể, không còn đau nhức như trước nữa.

Đại diện Báo Công lý cùng nhà các hảo tâm trao số tiền ủng hộ bé Thương

Đại diện Báo Công lý cùng nhà các hảo tâm trao số tiền ủng hộ bé Thương

Bác sĩ Lưu Đức Thọ - Trưởng khoa Ngoại chấn thương thuộc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết: “Sau thời gian điều trị tích cực, vết thương đã có tiến triển khá tốt. Trong 2 tuần tới, chúng tôi sẽ tiến hành rút đinh và nối gân lại cho bệnh nhân. Sau đó, khi vết thương ổn định, em sẽ tiếp tục được điều trị Phục hồi chức năng nhằm giảm thiểu tối đa nhất các di chứng vận động sau này”.

Như Báo Công lý đã đưa tin, em Lê Thị Thương bị nhiễm trùng vết mổ khi điều trị gãy chân sau tai nạn tại bệnh viện tuyến huyện.

Ngay sau khi bị tai nạn, Thương bị gãy 2 xương cẳng chân và được các bác sĩ tuyến huyện phẫu thuật tại bệnh viện. Sau khi ổn định, Thương được xuất viện. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn ngay sau đó, chân của Thương có dấu hiệu bất thường như đau nhức, tê bì và khó di chuyển. Gia đình đã nhanh chóng đưa Thương xuống bệnh viện huyện để kiểm tra và được chuyển gấp xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vì bị nhiễm trùng quá nặng.

Không giấu được cảm xúc, chị Tuyển nghẹn ngào “Gia đình tôi lâu nay thuộc diện khó khăn, chồng tôi tàn tật nên không làm được gì. Cả nhà chỉ trông vào mấy xào ruộng nên lúc nào cũng lo ăn từng bữa. Vào ngày 27/2, Thương nó nói đi lên huyện lấy hàng về bán trên mạng để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nhưng chưa đi được bao lâu thì có người báo hung tin cháu bị tai nạn nhập viện cấp cứu. Hai mẹ con lại rong ruổi nằm viện từ hôm đó đến giờ và không biết đến khi nào. Chỉ mong nhanh chóng chữa lành cái chân của cháu, để con gái không phải chịu cảnh đau đớn nữa”.

Gia đình chị Tuyển thuộc hộ nghèo của địa phương, hầu hết mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào tiền trợ cấp tàn tật của người chồng vỏn vẹn gần 400.000đ/tháng. Chị Tuyển sức khỏe yếu cũng chẳng làm được gì, quanh quẩn gần nhà với ít ruộng trồng lúa chỉ mong đủ gạo ăn.

Thương là người con duy nhất của gia đình nên ngoài thời gian đi học ở trường thì lúc nào rảnh rỗi Thương đều ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc gia đình và đồng áng, ngoài ra còn lấy thêm hàng về để bán online kiếm thêm vài đỡ đần chi phí với bố mẹ. Chẳng mấy khi Thương được đi chơi với bạn bè. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua, dù có quá nhiều khó khăn nhưng hai vợ chồng chị cũng cố gắng dành dụm cho Thương ăn học, bằng bạn bằng bè.

Từ ngày Thương bị tai nạn giao thông, gia đình chị Tuyển rơi vào bế tắc. Bởi ngày ngày lo cho con ở viện tiền thì chẳng kiếm ra được mà chi phí điều trị và sinh hoạt hàng ngày lại tốn kém. Tính cả thời gian nhập viện khi mới bị tai nạn giao thông tại bệnh viện huyện cho đến thời điểm hiện tại khi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, em Thương và mẹ đã phải ở viện được hơn 1 tháng và vẫn chưa biết khi nào sẽ được trở về nhà.

Hiện tại bệnh nhân vừa dùng thuốc điều trị, vừa dùng hút áp lực âm (VAC) chi phí mỗi lần hút áp lực âm dự kiến 5 triệu và thường phải thực hiện 1 lần/tuần. Hiện tại bên phía Bảo hiểm y tế chưa chi trả dịch vụ này.

Thành Phan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/trao-tien-giup-do-be-gai-bi-tai-nan-giao-thong-co-hoan-canh-ngheo-kho-185207.html