Trao thưởng cho nam sinh lớp 9 cứu 3 người đuối nước

Với hành động dũng cảm cứu sống 3 học sinh bị đuối nước, em Vũ Văn Hùng ở Thanh Hóa đã được T.Ư Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và Báo Thanh Niên tặng quà 10 triệu đồng.

Đại diện Báo Thanh Niên cùng với lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, chính quyền địa phương tặng quà cho em Vũ Văn Hùng - Ảnh: NGUYỄN TUÂN

Sáng nay 11.4, thừa ủy quyền của Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của T.Ư Đoàn; tặng giấy khen của Hội đồng Đội tỉnh Thanh Hóa cho em Vũ Văn Hùng, học sinh lớp 9A Trường THCS Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Nhân dịp này, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã trao tặng quà 10 triệu đồng (trích từ quỹ Hiệp sỹ đường phố của Báo Thanh Niên) cho em Vũ Văn Hùng. Hùng chính là người đã dũng cảm lao xuống dòng sông Chu đang chảy xiết để cứu sống 3/5 em học sinh tắm sông bị đuối nước.

Anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Hùng - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7.4, em Hùng ra khu vực bờ sông Chu, đoạn chảy qua địa bàn xã Phúc Thịnh (huyện Ngọc Lặc) để làm đồng (phía bên kia sông là xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Khi vừa ra tới nơi, Hùng nghe tiếng kêu cứu của nhóm học sinh đang học lớp 6 và lớp 7 của Trường THCS Thọ Xương (huyện Thọ Xuân) tắm sông bị đuối nước. Ngay lập tức, Hùng bơi ra cứu được 3 em vào bờ an toàn. Rất tiếc, khi Hùng quay ra để tiếp tục cứu 2 em còn lại thì nạn nhân đã bị dòng nước cuốn đi.

Người dân địa phương nghe tiếng hô hoán cũng đã ra sông cùng Hùng tiếp tục tìm 2 học sinh còn lại nhưng không tìm thấy. Đến tối cùng ngày, người dân địa phương mới vớt được thi thể 2 nạn nhân là em Đ.V.B (lớp 6A) và M.V.C (lớp 7A, đều là học sinh Trường THCS Thọ Xương).

Em Vũ Văn Hùng kể lại giây phút cứu 3 học sinh bị đuối nước - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Kể lại giây phút cứu người, Hùng cho biết, khi em vừa ra đến cánh đồng ven sông thì nghe tiếng kêu cứu cách vị trí em đứng gần 100 m. “Em chạy đến nơi và trượt từ bờ xuống sông (bờ cao khoảng 10 m), rồi bơi ra kéo được 3 em vào bờ. Khi em quay ra, thì 2 em còn lại đã bị chìm. Lúc đó rất mệt, nhưng em cũng cố gắng tiếp tục ra lặn tìm, nhưng không thấy. Sau đó, người lớn từ trong làng chạy ra tìm cũng không thấy. Đến tối thì em nghe tin có 2 em đã bị chết đuối tìm thấy xác”, Hùng nói.

Bà Quách Thị Quyển, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Thịnh, cho biết hành động của em Hùng là tấm gương sáng để học sinh trong trường noi theo. “Tối hôm 7.4, là ngày chủ nhật, ở nhà tôi nghe bà con trong xóm nói chuyện với nhau có học sinh bị đuối nước, rồi được cứu nhưng không rõ như thế nào. Sáng hôm thứ 2, khi đến trường Hùng nó cũng không kể cho ai nghe chuyện nó cứu được 3 học sinh bị đuối nước. Đến trưa ngày 8.4 tôi mới nghe chuyện và hỏi thì Hùng mới kể, nên nhà trường đã tuyên dương hành động của em, đồng thời báo lên cấp trên để biết sự việc. Hành động của Hùng rất ý nghĩa, là tấm gương sáng để nhà trường chúng tôi nêu gương cho học sinh”, bà Quyển nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh chết vì đuối nước - Ảnh: ẢNH MINH HẢI

Cũng theo bà Quyển, Hùng là học sinh rất ngoan, chăm chỉ. Gia cảnh Hùng thuộc diện khó khăn, gia đình chỉ có 4 mẹ con sống trong căn nhà hai gian đã cũ ở ven sông Chu. Cũng vì gia cảnh khó khăn, chị gái của Hùng học hết cấp 2 đã nghỉ học đi làm thuê để phụ giúp mẹ nuôi hai em ăn học.

Xúc động khi Báo Thanh Niên tặng quà, chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ của Hùng) cảm ơn báo và các đoàn thể, tổ chức đã thăm hỏi, động viên tinh thần, vật chất đến cá nhân em Vũ Văn Hùng và gia đình. Chị Hoa cũng cho biết, số tiền được Báo Thanh Niên tặng sẽ giành để cho hai anh em Hùng tiếp tục ăn học, mong sau này có công ăn, việc làm ổn định.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/trao-thuong-cho-nam-sinh-lop-9-cuu-3-nguoi-duoi-nuoc-1070313.html