Trao quà cho 30 hộ dân đang phải sống trong cảnh 'màn trời, chiếu đất' tại huyện Đà Bắc – Hòa Bình

(Xây dựng) - Những ngày này, xóm Lau Bai, xã Vầy Nưa (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) “hoang vắng” không một bóng người, 30 ngôi nhà ở Lau Bai đều khóa trái cửa để di chuyển ra vùng an toàn. Bởi sau trận mưa lớn lịch sử vừa qua, ở phía trên đồi đã xuất hiện những vết nứt lớn, nguy cơ có thể kéo cả xóm Lau Bai xuống vực bất cứ lúc nào.

Hiện nay 30 hộ với 126 nhân khẩu xóm Lau Bai phải di chuyển, ở tạm trong những túp lều bạt tạm. Dù chỉ cách trụ sở UBND xã Vầy Nưa khoảng 10 km, nhưng con đường từ trung tâm xã vào xóm Lau Bai bị nước lũ cày xới tan hoang, để đi vào được xóm khá vất vả.

Sau mưa lũ, cuộc sống của người dân xóm Lau Bai hoàn toàn bị đảo ngược, toàn bộ các hộ dân phải di dời nhà ở sang vùng an toàn đó là những lán, lều bạt được dựng tạm bợ, hầu như không có việc làm, gạo và thức ăn hiện tại chỉ đủ dự trữ trong ít ngày. 30 hộ dân với 126 con người đang phải sống với cảnh “màn trời, chiếu đất” vô cùng thiếu thốn, gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ em phải sinh hoạt, học tập trong những lều, lán được dựng tạm bợ.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng bão lũ, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã phối hợp với Chi đoàn Báo Xây dựng kêu gọi tấm lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của thiên tai. Sáng ngày 11/11/2017, Đoàn tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã đến xóm Lau Bai (xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc) thăm và tặng 30 xuất quà cho 30 hộ gia đình tại xóm Lau Bai; mỗi xuất quà gồm 1 thùng sữa Vimamilk, gạo, quần áo, giầy trẻ em và phong bì tiền mặt trị giá 500 nghìn đồng.

Quà và vật phẩm mà Đoàn từ thiện trao cho các hộ dân do Quỹ từ thiện Tập đoàn Masan, Cty CP Thương mại, dịch vụ tổng hợp Việt Nga, Cty CP Sữa Việt Nam –Vinamilk, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Xây dựng và các cá nhân đóng góp.

Tại buổi trao quà cho các hộ dân xóm Lau Bai, đồng chí Vũ Thường Chiến, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng – Bí thư Chi đoàn Báo Xây dựng đã chia sẻ những khó khăn mà bà con nhân dân xóm Lau Bai đã phải trải qua sau trận mưa lũ vừa qua. Mặc dù giá trị quà tặng không nhiều, nhưng là niềm động viên kịp thời, nhằm hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn, động viên người dân cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổ định cuộc sống.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Bàn Thị Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa đã cảm ơn những tình cảm của Đoàn tình nguyện dành cho bà con nhân dân xóm Lau Bai, mặc dù đợt mưa lũ vừa qua xã không có thiệt hại về người nhưng thiệt hại về kinh tế khoảng 5 tỷ đồng. Hiện nay toàn bộ xóm Lau Bai có nguy cơ “mất trắng” bởi vết nứt vẫn đe dọa an toàn cho khu xóm. Sau thiên tai, người dân xã Vầy Nưa mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn về con giống, phân bón và kinh phí để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa.

Một số hình ảnh của Đoàn tình nguyện tại xóm Lau Bai sáng 11/11:

Người dân phải sống cảnh “màn trời, chiếu đất” bằng lều bạt tạm.

Sáng 11/11 Đoàn tình nguyện của Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng đã tới Lau Bai trao 30 xuất quà cho người dân.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên kịp thời, nhằm an ủi người dân cố gắng khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Bà Bàn Thị Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa đã cảm ơn những tình cảm của Đoàn tình nguyện dành cho bà con nhân dân xóm Lau Bai và tiếp tục kêu gọi tấm lòng hảo tâm từ thiện cho người dân xã Vầy Nưa.

Đoàn Huyền

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/trao-qua-cho-30-ho-dan-dang-phai-song-trong-canh-man-troi-chieu-dat-tai-huyen-da-bac-hoa-binh.html