Trao nhầm con ở Ba Vì: Khoảnh khắc xúc động nhận lại con đẻ

Hai gia đình bị trao nhầm con ở Ba Vì đã chính thức nhận lại con đẻ. Cả hai bên đều mong muốn sau khi các cháu về với bố mẹ đẻ giữa hai gia đình vẫn qua lại để các cháu vui vẻ hơn, học tập tốt hơn...

Sáng ngày 19/7, hai gia đình bị Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì trao nhầm con - chị Vũ Thị Hương và gia đình anh Phùng Giang Sơn, đã đến bệnh viện này từ sáng sớm để nhận lại con đẻ sau 6 năm bị trao nhầm.

Rất đông họ hàng của gia đình anh Phùng Giang Sơn cũng đi theo cùng đến bệnh viện để chứng kiến giây phút hai gia đình chính thức nhận lại con sau vụ trao nhầm con ở Ba Vì.

Tại buổi trao - nhận lại con đẻ, có đại diện Sở Y tế Hà Nội, cùng đại diện các cơ quan chức năng và đông đảo PV báo đài đến tham dự, đưa tin.

Đại diện Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì và gia đình anh Sơn, chị Hương ký các giấy tờ, thủ tục pháp lý trước khi hai cháu bé chính thức về với bố mẹ đẻ.

Tại buổi gặp mặt, đại diện bệnh viện chia sẻ: “Cảm ơn tới hai gia đình, mong hai gia đình tiếp tục nuôi dạy hai cháu nên người…”. Đồng thời phía bệnh viện cũng trao mức đền bù mà trước đó đã thỏa thuận cho hai gia đình.

Cháu Đào N.M, liên tục quấn lấy mẹ Hương (con đẻ gia đình anh Sơn được chị Hương nuôi) tại buổi gặp mặt. Trong khi đó, chị Hương luôn buồn bã, thỉnh thoảng lấy tay gạt đi nước mắt vì xúc động.

Cả hai cháu bé vụ trao nhầm con đều chơi rất vui vẻ tại phòng hội trường.

Sau khi chính thức trao con, chị Hương mong muốn: “Sau buổi hôm nay, em hy vọng lúc nào muốn gặp con (cháu Đoàn N.M –PV) vẫn được sang nhà anh Sơn, chị Hiền để thăm con”.

Phía gia đình anh Phùng Giang Sơn cho biết: “Hai gia đình sẽ tiếp tục qua lại với nhau để hai cháu được vui khỏe hơn, học hành tốt hơn”.

Theo nguồn tin của PV, trước đó giữa hai gia đình bị trao nhầm con 6 năm trước đã thống nhất với Bệnh viện mức thỏa thuận đền bù là 150 triệu đồng/gia đình.

B.N

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/trao-nham-con-o-ba-vi-khoanh-khac-xuc-dong-nhan-lai-con-de-1087491.html