Trao hơn 67 triệu đồng đến em Phạm Minh Quân bị tai nạn giao thông

Hơn 4 tháng sau khi gặp tai nạn giao thông, em Phạm Minh Quân đã tạm thời qua khỏi cơn nguy kịch. Hiện tại, em vẫn đang nằm điều trị viêm màng não tại Bệnh viện Việt Đức.

Ngày 25/5, chúng tôi trở lại Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 67.470.00 đồng đến em Phạm Minh Quân, nhân vật trong bài viết: "Xót xa chàng sinh viên tương lai ngời sáng bỗng bị dập não, hôn mê nhiều ngày"

Trải qua nhiều ngày giành giật sự sống trong phòng Hồi sức cấp cứu, hiện em Quân đã vượt qua ải tử thần. Tuy nhiên, nhận thức của em vẫn còn hạn chế và đang tiếp tục điều trị viêm màng não.

Số tiền 67.470.000 đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đã được báo VietNamNet chuyển đến tận tay gia đình em Quân.

"Con em được như ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ và các nhà hảo tâm luôn đồng hành giúp đỡ cháu. Giữ được mạng sống cho con là điều quan trọng nhất, còn nợ sau mẹ con em làm trả dần chú ạ!" chị Nhưng chia sẻ.

Em Phạm Minh Quân (19 tuổi) từng là một chàng sinh viên điển trai, năng động và yêu nghệ thuật. Vốn có tài năng âm nhạc, cậu quyết định theo học chuyên ngành Âm nhạc ứng dụng tại Trường ĐH Thăng Long với nhiều dự định, hoài bão cho tương lai.

Một lần trên đường đi làm thêm, Quân không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch, dập não, tràn dịch phổi.

Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình Quân lại vô cùng khó khăn. Hai năm đằng đẵng một mình chị Nhưng xoay sở chăm chồng rồi tới chăm con, sức cùng lực kiệt. Nhà vắng bóng người, con gái nhỏ đang học lớp 12, chị cũng đành gửi con cho nhà họ hàng ở xa để dành toàn thời gian chăm sóc Quân.

Ngay sau khi hoàn cảnh của em Phạm Minh Quân được đăng tải trên báo VietNamNet, đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước đã rơi nước mắt, xót thương em. Có nhiều nhà hảo tâm trực tiếp đến bệnh viện hỗ trợ nóng cho em Quân. Nhiều tấm lòng cũng đã trực tiếp đến Tòa soạn Báo VietNamNet bày tỏ sự quan tâm, chia sẻ. Tất cả đều mong muốn đóng góp chút công sức để em có điều kiện điều trị tốt nhất, kịp thời được chữa trị, cứu lấy sự sống.

Cầm số tiền của bạn đọc gửi tặng trên tay, chị Nhưng xúc động nói: “ Gia đình xin cảm ơn báo VietNamNet, cảm ơn đến bạn đọc đã giúp đỡ cháu Quân trong lúc khó khăn hoạn nạn. Số tiền này gia đình sẽ dùng để tiếp tục chữa trị cho cháu, còn lại trả nợ trước kia vay mượn của mọi người".

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-67-trieu-dong-den-em-pham-minh-quan-bi-tai-nan-giao-thong-2023486.html