Trao gởi yêu thương tới đồng bào nghèo Đắk Nông

Khi Tây Nguyên trời chuyển nắng vàng, những cơn gió đem theo hơi lạnh ùa về bung nở từng khóm mai vàng, tô điểm cho mùa xuân mới là lúc thôi thúc Đoàn công tác Báo CAND và các nhà tài trợ vượt những nẻo đường xa xôi nhất đến với bà con nghèo, gia đình chính sách, trao cho họ những phần quà ý nghĩa, san sẻ yêu thương trước dịp Tết đến, xuân về.

Cứ vào những ngày cuối cùng của năm cũ, dù cơ quan, gia đình còn bộn bề “núi việc” nhưng tất cả như tạm gác lại, Đoàn công tác Báo CAND vội vã lên đường.

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà Tết cho đồng bào nghèo

Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo CAND trao quà Tết cho đồng bào nghèo

Rạng sáng ngày 12-1, từ miền phố thị, chiếc xe chuyên dụng rẽ làn sương mai đưa đoàn công tác đến với bà con nghèo rẻo cao phía Tây tổ quốc thiêng liêng. Nơi đó, có rất nhiều gia đình với những nguyên nhân, tình cảnh khác nhau mà cuộc sống của họ còn đang gặp không ít khó khăn, thiếu thốn, thậm chí là đói kém. Bà con đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhất là thời điểm này, khi Tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề.

Không hứa hẹn nhưng đã thành thông lệ, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn bậc nhất trên miền đất Tây Nguyên lại được Báo CAND và các nhà tài trợ lựa chọn để trao gửi những món quà Tết chan chứa yêu thương. Và câu chuyện “Tết vì người nghèo của Báo CAND” cứ thế lan tỏa. Đều đặn mỗi năm, hàng trăm suất quà lại được Báo CAND phối hợp với Công an các tỉnh và nhà tài trợ trao tới đồng bào nghèo trên vùng đất Tây Nguyên.

Thượng tá Đặng Ngọc Như trao quà cho người nghèo

Tại tỉnh Đắk Nông năm nay, Báo CAND, Công an tỉnh Đắk Nông và Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi (TP Hồ Chí Minh) đã lựa chọn 160 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhất thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút để trao 160 suất quà Tết, trị giá mỗi phần quà 500.000đ. Từ đầu giờ chiều, hội trường thị trấn Ea T’Ling đã rôm rả tiếng cười nói. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng tất cả đều có một điểm chung, họ là những người nghèo khó, túng thiếu.

Đó là gia đình trẻ của chị MLung, bon U3, thị trấn Ea T’Ting. Dù sinh năm 1997 nhưng nay chị MLung đã có tới 3 người con với hai đời chồng. Người chồng đầu lớn hơn chị 2 tuổi. Bỏ nhiều tài sản ra để “bắt chồng” về nhà theo phong tục của người M’Nông nhưng chung sống với nhau không được bao lâu thì đôi vợ chồng trẻ bộc lộ nhiều điểm bất đồng, khác biệt.

Vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn, chồng chị MLung thường xuyên tụ tập rượu chè, về nhà gây sự. Họ quyết định ly hôn khi đã có với nhau hai mặt con. Rồi MLung đến với người chồng thứ hai và sinh nở thêm người con cách đây ít tháng. Đôi vợ chồng trẻ sống với mẹ già cùng 3 người con. Nhà không có đất để sản xuất, gánh nặng cơm áo hằng ngày nuôi 6 miệng ăn đè lên đôi vai người chồng của chị MLung với công việc làm thuê.

Bà con nghèo vui mừng nhận quà Tết

“Có ngày nhà mình hết gạo, các con bị đói mình thương lắm. Những lần như thế, mình phải đi mượn gạo rồi chờ chồng làm thuê có tiền trả sau!..”, MLung nói về hoàn cảnh của gia đình mình.

Nhận 10kg gạo cùng tiền, quà Tết của Báo CAND và nhà tài trợ, chị MLung vui mừng cho biết: “Vậy là Tết này gia đình mình không còn lo lắng cái ăn nữa rồi!..”.

Ông LMinh Tung (SN 1944) có tới 5 người con, tất cả đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Các con của ông cũng khó khăn như cha, hằng ngày phải vật lộn với từng bữa ăn nên Tết này chẳng giúp gì được nhiều cho ông.

Từ đầu giờ chiều, ông LMinh Tung đã hồ hởi tới trụ sở UBND thị trấn Ea T’Ting để nhận quà Tết. Ông LMinh Tung cho biết, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể vẫn thường tới thăm hỏi, động viên ông. “Mình yếu rồi, không còn đi làm thuê được nữa. Đang lo Tết này hết gạo thì hôm nay đã nhận được gạo mới để thổi cơm đón Tết rồi!..”, ông LMinh Tung chia sẻ.

Phát biểu tại buổi trao quà Chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2020 của báo CAND, Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Phó Tổng biên tập Báo CAND nhấn mạnh: Đã thành thông lệ, cứ vào độ Tết đến xuân về, Báo CAND lại đồng hành cùng Công an các tỉnh và nhà tài trợ đến với bà con nghèo trên mọi miền đất nước, qua đó chia sẻ, động viên, trao tới bà con những phần quà Tết nhiều ý nghĩa. Dẫu những phần quà còn khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của bà con nghèo, nhưng hơn thế là tình đoàn kết, gắn bó theo truyền thống lá lành đùm lá rách của nhân dân ta.

Đại tá Trần Kim Thẩm cũng đã động viên bà con xóa các bỏ hủ tục, nỗ lực làm ăn, tiếp thu những kiến thức mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm từng bước nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo. Qua đây, Đại tá Trần Kim Thẩm còn đề nghị bà con chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTQ, toàn dân phòng chống tội phạm.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/trao-goi-yeu-thuong-toi-dong-bao-ngheo-dak-nong-577870/