Trao 50 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ nam sinh thủ khoa bị ung thư

Vài ngày sau khi Báo Người Lao Động đưa tin nam sinh nghèo học giỏi mắc bệnh ung thư máu, bạn đọc của báo đã đóng góp hơn 50 triệu đồng để nam sinh này có tiền chữa trị.

Báo Người Lao Động vừa trao số tiền của bạn đọc hỗ trợ 50 triệu đồng đến gia đình Lê Văn Tuấn (25 tuổi; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Đây là nam sinh thủ khoa nhưng chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, hiện điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP HCM).

Từ sáng sớm, khi hay tin Báo Người Lao Động đến TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang trao 150 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, trong đó có tiền của bạn đọc hỗ trợ Tuấn, ông Lê Văn Tâm (cha của Tuấn, đang làm bảo vệ cho một công ty ở thị xã Cai Lậy) đã xin nghỉ một buổi để đến nhận.

Ông Tâm (giữa) nhận 50 triệu đồng do bạn đọc đóng góp

Ông Tâm (giữa) nhận 50 triệu đồng do bạn đọc đóng góp

Đứng co ro ở một góc hội trường, người đàn ông gầy gò, da sạm nắng gần như không dám tiếp xúc với ai. Khi chúng tôi đến hỏi mới biết đó là cha Tuấn.

Bước lên sân khấu, ông Tâm xúc động: "Số tiền 50 triệu Báo Người Lao Động trao hôm nay, gia đình tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế này. Tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng của bạn đọc và Báo Người Lao Động đã giúp cho cháu Tuấn có được tiền chữa bệnh. Dù mạng sống của Tuấn chỉ đếm từng ngày nhưng còn nước còn tát, có bán hết nhà cửa, vợ chồng tôi cũng chấp nhận để chữa chạy cho con".

Nói đến đây, nước mắt ông Tâm tuôn trào, không thể phát biểu được nữa. Cả hội trường như chìm lắng vì những giọt nước mắt của người cha nam sinh viên thủ khoa trường y.

Như Người Lao Động đã thông tin, năm 2019, Tuấn thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Tuấn là học sinh giỏi, hết mình trong các phong trào của trường. Trong một lần cảm thấy không khỏe, Tuấn đi khám bệnh và kết quả là nam sinh này bị ung thư máu. Gia đình quá nghèo, gần như kiệt quệ vì không còn tiền trị bệnh cho Tuấn. Dù vậy, Tuấn luôn lạc quan và mang hoài bão có ngày khỏi bệnh để tiếp tục đến trường.

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/trao-50-trieu-dong-cua-ban-doc-ho-tro-nam-sinh-thu-khoa-bi-ung-thu-20210118113138297.htm