Tránh trốn lao xao, cô gái tuổi 23 Trung Quốc lên núi sống an nhàn

Chán nản với cuộc sống xô bồ nơi phố thị, cô gái tuổi 23 Trung Quốc đã chọn cho mình cuộc sống an nhàn đó là lên núi để được tự do, an yên.

Mới đây, câu chuyện về cuộc sống thường ngày của một cô gái tuổi 23 Trung Quốc rời bỏ thành phố nhộn nhịp để lên núi ở ẩn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Cô gái Trung Quốc được nhắc tới đó là Tương Tử – một nhiếp ảnh gia 23 tuổi. Trong một chuyến đi đến ngọn núi Chung Nam xinh đẹp, cô nàng này đã bị cảnh vật quyến rũ và ấp ủ kế hoạch lên núi sống.

Lần đầu tiên đến núi Chung Nam, cảnh vật khiến Tường Tử cảm giác như kiếp trước cô đã từng sống ở đây và quyết định lập một căn nhà nho nhỏ để tận hưởng cuộc sống thần tiên của mình.

Ban đầu vì chưa có nhà cửa nên Tường Tử tạm sống nhờ ở một đạo quán, cuộc sống thi vị bầu bạn cùng gió trăng, thổi tiêu, uống trà không cần lo nghĩ.

Nhưng sau ít thời gian, Tường Tử đã cất được một căn nhà nho nhỏ cho mình để ổn định cuộc sống và bắt đầu vào những công việc tiếp theo như trồng cây, nuôi thú.

Bên cạnh việc tự trồng cây, Tường Tử còn hái quả dại và cây tể thái trong rừng để ăn.

Ngay dưới chân núi có một cánh rừng đào đây là nơi mà cô bạn tuổi 23 này thư giãn và sống cuộc sống lãng du của mình.

Cuộc sống thế mà không hết việc làm. Tường Tử hết làm hàng rào, vá bùn tu sửa tường và cửa sổ, giặt quần áo bên sông và chăn thả những con dê mình nuôi.

Tường tử tự trồng rau, tuy sản lượng chỉ bằng một phần ba nhà nông nhưng cô rất vui vẻ với thành quả của mình. Cô gái Trung Quốc này trồng đậu, cà, ớt, hồ lô.

Thiên Anh

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/gioi-tre/tranh-tron-lao-xao-co-gai-tuoi-23-trung-quoc-len-nui-song-an-nhan-795524.html