Tranh thủ!

'Em cứ ngồi ngắm hoa/em cứ ca cứ hát/anh sẽ lo rửa bát/anh sẽ lo quét nhà/anh sẽ lo giặt là/em uống gì anh pha/chợ gần hay chợ xa/anh lần ra được hết…'. Có bài thơ tặng vợ ngày 8-3 rồi ông ạ, hay phết! Giờ tranh thủ ra chợ mua gì đó nữa là xong…

- Ông đi chợ Đầm thì nhớ ghé chợ Đầm mới mua hàng ủng hộ bà con nha. Nghĩ cũng lạ, hơn 1.000 hộ đã di dời vào chợ mới, còn hơn 200 hộ chây ì, không chịu đi. Cứ như thế thì làm sao thực hiện các hạng mục còn lại theo đúng quy hoạch? Mà tui nghe nói, tỉnh có chủ trương không sử dụng chợ Đầm tròn vào mục đích thương mại, sẽ dành khu vực này để xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho người dân…


- Ồ vậy quá tốt, tại sao lại không ủng hộ nhỉ? Hay là vì chưa thấy làm gì nên họ tranh thủ? Có hộ đã có sạp ở chợ mới nhưng vẫn bám trụ chợ cũ, kiểu như cố thêm ngày nào hay ngày ấy; có hộ quyết thi gan với chính quyền, bị cúp điện nhưng vẫn nhất quyết không di dời. Lạ thật!

- Tranh thủ gì mà từ năm này qua năm khác vậy? Tui nghĩ phải xử lý quyết liệt để công bằng với cả ngàn người chấp hành nghiêm chủ trương này chứ!

- Nhiều người cứ có suy nghĩ tranh thủ như thế này, rút cuộc có lợi gì cho mình đâu. Như mấy nhà cao tầng bên khu biệt thự Ocean View đó, thấy chính quyền chưa xử lý cũng tranh thủ xây ngày xây đêm, giờ cũng chờ ngày cưỡng chế tháo dỡ thôi…

- Đấy, ai còn tư tưởng tranh thủ kiểu đó thì nên xem lại! Ông cũng phải xem lại bản thân đi, tranh thủ đi mua quà nịnh vợ ngày 8-3 nhanh chứ không bà ấy lại không cho ông lai rai cuối tuần với tui bây giờ!!!

BẢO BẢO

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/chuyen-cuoi-tuan/202103/tranh-thu-8209480/