Tránh nắng nóng, người dân Nghệ An chong đèn nhổ mạ, cấy lúa đêm

Để đối phó với thời tiết nắng nóng, bà con nông dân một số địa phương trong tỉnh đã chuyển sang làm việc ban đêm. Nhổ mạ đêm, cấy lúa đêm có nhiều ưu điểm, ngoài ruộng vui hơn ở nhà.

Mùa cấy Hè - Thu đang diễn ra giữa những ngày nắng nóng cao điểm. Để thích hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân một số địa phương trong tỉnh đã chuyển sang làm đêm. Đêm trên ruộng mùa cấy sáng lấp lánh ánh đèn. Ảnh: Huy Thư

Mùa cấy Hè - Thu đang diễn ra giữa những ngày nắng nóng cao điểm. Để thích hợp với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, người dân một số địa phương trong tỉnh đã chuyển sang làm đêm. Đêm trên ruộng mùa cấy sáng lấp lánh ánh đèn. Ảnh: Huy Thư

Tại các ruộng mạ, người dân tập trung đông để nhổ mạ. Theo bà con nông dân, nhổ mạ đêm, thời tiết mát mẻ, lao động năng suất, vừa khỏe người, vừa đảm bảo cây giống không bị khô héo. Trong ảnh: Người dân xã Xuân Tường (Thanh Chương) đang nhổ mạ đêm. Ảnh: Huy Thư

Phần lớn bà con nhổ mạ bằng tay, một số hộ gia đình thì dùng liềm để cắt. Hiện, cây mạ đã cao, thân chắc khỏe, ruộng khô, đất ẩm, nên nhổ mạ tương đối dễ dàng. Ảnh: Huy Thư

.

Ban đêm, ra đồng nhổ mạ, đi cấy cần phải có ánh sáng. Người dân đã dùng nhiều loại đèn: đèn xe máy, đèn pin cầm tay, đèn tích điện, đèn đội đầu... Để tạo nên không khí vui tươi, những chiếc điện thoại cũng được mở nhạc rôm rả. Một số người dân đi làm từ chiều còn kèm theo những chiếc lá cọ để che nắng. Đêm xuống chiếc lá cọ là nơi để treo những chiếc đèn. Ảnh: Huy Thư

Những chiếc đèn tích điện phát huy tác dụng trên ruộng mạ, đủ thắp sáng phục vụ cho việc nhổ mạ của nhiều hộ gia đình. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Duy Cẩn - Bí thư Chi bộ xóm Xuân Tường, xã Xuân Tường (Thanh Chương) cho biết: Cả xóm có 251 hộ dân, trong đó có 170 hộ làm nông nghiệp thì hơn 100 hộ dân đã tham gia nhổ mạ đêm, cấy đêm trên ruộng. Ảnh: Huy Thư

Thời tiết nắng nóng, người dân đẩy mạnh việc nhổ mạ đêm, để cấy được càng nhiều diện tích càng tốt. Đi làm buổi tối, chuyện trò vui vẻ, người dân cũng vơi đi nỗi mệt nhọc. Ảnh: Huy Thư

Ông Nguyễn Văn Ba (55 tuổi) ở xóm Trường Lĩnh, xã Xuân Tường chia sẻ: Nhà ông làm 4 sào ruộng. Mấy đêm nay vợ chồng ông đều ra đồng nhổ mạ, tranh thủ cấy đêm. Nhổ mạ "phui" không phải xổ, đập như nhổ mạ bùn, nhổ xong chỉ việc bó thành những bó nhỏ bằng những sợi rơm. Ảnh: Huy Thư

Nhiều người dân đi nhổ mạ đêm, làm việc tận 1 - 2h sáng. Khi nhổ được một lượng mạ nhất định, họ cho vào bì vác lên bờ và vận chuyển về nhà bằng xe máy, xe kéo. Ảnh: Huy Thư

Nhiều cặp vợ chồng tranh thủ nhổ xong mạ thì cho lên xe chở ra ruộng đi cấy luôn. Một đêm 2 việc (vừa nhổ mạ, vừa cấy lúa) hơi vất vả, nhưng bà con nông dân vẫn tranh thủ "hết sức" trước khi mặt trời lên. Ảnh: Huy Thư

Theo bà con nông dân, cấy đêm cũng "dễ chịu" như nhổ mạ đêm. Tuy nhiên, do chỉ nhìn được trong không gian hẹp, nên cấy đêm thường không được thẳng hàng như cấy ngày. Dịp nắng nóng này, tùy vào hoàn cảnh từng gia đình mà quyết định làm thâu đêm suốt sáng hay chỉ làm một phần đêm, sau đó về nhà ngủ nghỉ, khoảng 3 h - 3 h rưỡi sáng lại dậy đi làm tiếp. Làm đêm ngày mùa với bà con nông dân là một phương cách tránh nắng hữu hiệu. Ảnh: Huy Thư

Nông dân Nghệ An nhổ mạ, cấy đêm tránh nắng. Video: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/tranh-nang-nong-nguoi-dan-nghe-an-chong-den-nho-ma-cay-lua-dem-287681.html