Tránh nắng nóng 40 độ C, nông dân Hà Nội xuống đồng từ 4 - 5h sáng

Cùng với nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng với nền nhiệt độ trung bình cao nhất lên tới 39 - 40 độ C. Để tránh nắng nóng như thiêu đốt, bà con nông dân khu vực ngoại thành đã ra đồng làm từ 4 - 5h sáng.

8h sáng, nắng đã lên chói chang trên cánh đồng xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Bà con nông dân rục rịch chuẩn bị ra về, kết thúc “ca” làm việc đầu tiên trong ngày đã bắt đầu từ… 4 - 5h sáng. Đây cũng là thời điểm tại các vùng quê, người dân đang gấp rút cấy lúa vụ mùa dù trời nắng nóng gay gắt.

 Bà con nông dân xã Mai Đình tất bật xuống đồng cấy lúa từ rất sớm

Bà con nông dân xã Mai Đình tất bật xuống đồng cấy lúa từ rất sớm

Chị Nguyễn Thị Sinh, thôn Mai Nội (xã Mai Đình) đang nhanh tay cấy lúa cho biết, trời nắng nóng nên từ hơn 4h sáng nay (23/6), mấy chị em trong nhà đã phải trở dậy đi cấy. "Dù đã có máy cấy, nhưng đối với một số diện tích nhỏ lẻ, máy cấy không tiếp cận được nên bà con vẫn phải cấy bằng tay. Gia đình mình có sẵn chị em phụ giúp, chứ nhiều hộ neo người phải thuê người cấy với mức giá trên dưới 500.000 đồng/ngày công", chị Sinh chia sẻ.

Ở cách đó không xa, ông Bình - một nông dân thôn Hương Đình (xã Mai Đình), cũng khẩn trương cùng chú bò cày xới thửa đất để kịp vụ canh tác. Ông Bình cho biết, do diện tích nhỏ nên không thuê máy cày mà dùng bò của nhà nuôi phục vụ làm đất trồng rau màu.

“Mấy ngày trước tầm 8h vẫn làm việc được, chứ như 3 hôm nay trời nắng gay gắt, phải đi làm sớm để còn về trước khi mặt trời lên cao” - ông Bình nói.

Ghi nhận thời điểm 5 - 6h sáng nay (23/6), tại một trong những vựa rau lớn nhất của Hà Nội là xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho thấy, không khí làm việc của người dân nơi đây cũng rất miệt mài. Thời điểm này là giai đoạn bà con nông dân nơi đây vừa thu hoạch xong lứa rau màu cũ, đang tập trung lấy nước, làm đất, chuẩn bị cho vụ rau mới.

Trên cánh đồng hiện chỉ còn một số diện tích rau màu chưa thu hoạch xong, đang được bà con nông dân nhanh tay thu hái. Chị Tâm - một nông dân xã Vân Nội cho biết, sáng nay chị phải dậy từ 5h để thu hoạch đậu bắp. “So với mọi năm, giá đậu bắp năm nay chỉ bán được tầm 3.000 - 4.000 đồng/kg, không bằng 1/5 giá bán thời điểm cao nhất…” - chị Tâm nói với giọng nhiều tâm tư.

Người dân xã Vân Nội lấy nước, làm đất chuẩn bị vào vụ rau màu mới.

Theo một số nông dân xã Vân Nội, năm nay, không chỉ đậu bắp, mà cả 2 loại quả là lặc lè và mướp đắng cũng có giá thấp hơn khá nhiều so với thời điểm vài tháng trước. Bà con phải thu hái rất khẩn trương để kịp vào vụ mới.

Đối với những diện tích rau màu chưa thu hoạch hết, bà con tranh thủ thời gian buổi sáng để thu hoạch 1 phần, còn lại chủ yếu thu hoạch vào chiều tối hoặc đêm để mang ra các chợ đầu mối bán vào sáng sớm. Nắng nóng nên những ngày qua, các chủ hộ canh tác rau màu cũng phải tưới tắm cho cây trồng nhiều lần hơn.

Bên cạnh “tắm mát” cho cây trồng, nhiều bà con nông dân tại các vùng rau không chỉ tại huyện Đông Anh, mà còn ở các huyện: Thường Tín, Hoài Đức, Mê Linh… đầu tư làm giàn che phủ nilon. Nếu có điều kiện kinh tế hơn thì lắp đặt nhà màng, nhà lưới. Theo tính toán, mỗi sào diện tích cây trồng đầu tư nhà màng nhà lưới sẽ tốn khoảng 100 triệu đồng. Dù điều này có thể giúp bảo vệ tốt cho cây trồng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là nắng nóng, sương muối và mưa lớn. Tuy nhiên, không phải hộ nông dân nào cũng có điều kiện để đầu tư cho kỹ thuật nhiều hiệu quả nhưng cũng khá tốn kém này.

So với vụ Xuân, nguồn nước canh tác vụ Mùa dồi dào hơn. Bà con nông dân huyện Sóc Sơn tích cực xuống đồng lấy nước, làm đất sản xuất để kịp thời vụ.

Những năm gần đây, cơ giới hóa đã hỗ trợ đắc lực, giúp công việc đồng áng của người nông dân bớt phần vất vả

Dù vậy, đối với một số diện tích đất nhỏ lẻ, manh mún, hoặc đất vùng đồi gò, chưa hoàn thành dồn ghép ruộng đất, việc sản xuất vẫn trông chờ vào sức kéo của trâu, bò

Mạ được nhổ và bó lại, sau đó để chuyển đến ruộng cấy.

Khác với các loại rau ăn lá, một số loại rau ăn quả như: Đậu bắp, lặc lè, mướp đắng... cho thu hoạch khá nhưng không được giá.

Nhiều hộ nông dân đầu tư giàn che phủ nilon để bảo vệ rau màu.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, mới hơn 5h sáng, trên các xứ đồng thuộc xã Đốc Tín (huyện Mỹ Đức), người dân đã xuống đồng gieo cấy lúa Mùa.

Anh Đỗ Đình Cường, ở xóm 5, xã Đốc Tín cho hay: "Thời tiết nắng nóng làm cho công việc đồng áng vốn đã vất vả lại thêm nhọc nhằn. Gia đình tôi có 1 mẫu ruộng, từ 4 ngày nay, 2 vợ chồng tranh thủ thời gian lúc nửa đêm và sáng sớm để nhổ mạ, cấy lúa cho kịp thời vụ".

Để kịp thời vụ, nông dân phải tranh thủ nhổ mạ từ tờ mờ sáng để kịp giep cấy trước khi mặt trời lên cao

Đi cấy từ rạng sáng để tránh nắng là lựa chọn của nhà nông ngày mùa

Không có sự lựa chọn khác khi mạ vụ Mùa "lớn nhanh như thổi", nếu không gieo cấy nhanh mạ sẽ già, ảnh hưởng đến năng suất lúa sau này. Vì vậy, việc thắp đèn pin đi nhổ mạ, cấy lúa từ 3h sáng hay tầm 21h đêm để tránh nắng đã không còn là chuyện hiếm tại nhiều vùng quê ngoại thành ngày mùa.

Bà Lê Thị Lý, ở xóm 3 Đốc Tín chia sẻ: "Nhổ mạ, cấy lúa ban đêm cũng rất mệt mỏi vì trái giờ giấc, nhưng dù sao vẫn khỏe người hơn làm ban ngày vì nắng nóng gay gắt, không thể xuống ruộng".

Trọng Tùng - Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tranh-nang-nong-40-do-c-nong-dan-ha-noi-xuong-dong-tu-4-5h-sang-346196.html