Tránh nắng kiểu đó, có ngày...

11h30 ngày 19-6, anh Hùng chở mẹ - bà Thuận từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông về nhà ở thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Đến lối rẽ từ phố Nguyễn Viết Xuân ra đường Quang Trung (quận Hà Đông), thấy có nhiều xe máy, xe đạp dàn hàng ngang đi trước mặt xe ô tô của anh Hùng, bà Thuận hỏi con:

- Rõ ràng biển báo làn đường này dành riêng cho ô tô, sao nhiều xe máy, xe đạp đi vào thế con?

- Mẹ ít ra ngoài này nên không biết, ngày nào trời nắng nóng là nhiều xe máy, xe đạp đi vào làn đường này để tránh nắng. Vì từ khoảng 11 đến 12h30, làn đường này được tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông che mát. Anh Hùng đáp.

- Ôi trời! Tránh nắng kiểu đó, có ngày... - bà Thuận thở dài.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, bà Thuận cho biết: Việc xe máy đi vào làn đường dành riêng cho ô tô không chỉ gây mất an toàn giao thông mà còn vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ. Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/970734/tranh-nang-kieu-do-co-ngay