Tranh luận Trump - Biden lần 2 biến thành hai buổi hỏi đáp song song

Ông Trump và đối thủ Biden cùng lúc xuất hiện trên các màn hình tivi tối 15/10. Cuộc tranh luận lần thứ 2 của họ được thay thế bằng màn hỏi đáp với cử tri tại các tòa thị chính.

 Sự kiện của ông Trump được đài NBC ghi hình từ Miami, bang Florida, còn đài ABC sẽ phát trực tiếp chương trình của ông Biden từ Philadelphia, bang Pennsylvania. Ông Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận với ông Biden theo lịch trình ban đầu, vốn được các nhà tổ chức đề xuất tiến hành theo định dạng trực tuyến sau khi ông Trump mắc Covid-19.

Sự kiện của ông Trump được đài NBC ghi hình từ Miami, bang Florida, còn đài ABC sẽ phát trực tiếp chương trình của ông Biden từ Philadelphia, bang Pennsylvania. Ông Trump từ chối tham gia cuộc tranh luận với ông Biden theo lịch trình ban đầu, vốn được các nhà tổ chức đề xuất tiến hành theo định dạng trực tuyến sau khi ông Trump mắc Covid-19.

“Trump vẫn là Trump”, AP mô tả thái độ của tổng thống trong buổi tối 15/10. Ông vẫn lớn tiếng và tranh luận quyết liệt, phản bác người điều phối Savannah Guthrie, phàn nàn về các câu hỏi và cuối cùng, lần đầu tiên nói rằng ông sẽ tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử, nhưng vẫn nghi ngờ về sự công bằng.

Ông Trump tiếp tục bảo vệ cách xử lý của chính quyền ông trước đại dịch, thứ đến nay đã giết chết hơn 217.000 người, lây nhiễm cho gần 8 triệu người ở Mỹ. Tổng thống đã lảng tránh khi được hỏi liệu ông có xét nghiệm Covid-19 trước cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên với ông Biden hôm 29/9 hay không.

“Tôi có thể đã làm, mà cũng có thể đã không làm. Tôi không biết, tôi thậm chí không nhớ nữa”. Ông cũng từ chối lên án nhóm thuyết âm mưu QAnon, được xem là nhóm cực hữu ủng hộ mình.

Tổng thống Trump dường như thừa nhận rằng ông đang mắc nợ và để ngỏ khả năng một phần là nợ ngân hàng nước ngoài. Ông khẳng định rằng không nợ Nga bất kỳ khoản tiền nào và rằng khoản nợ 400 triệu USD là một “tỷ lệ rất rất nhỏ” so với tổng tài sản của mình.

“Họ nói ‘Liệu ông có chấp nhận một cuộc chuyển giao (quyền lực) trong hòa bình không’”, ông Trump nói. “Và câu trả lời là ‘Có, tôi sẽ làm thế’. Nhưng tôi muốn đó phải là cuộc bầu cử trung thực và những người khác cũng vậy”.

Ứng viên Biden xuất hiện cách đó hơn 1.900 cây số, lên án cách ứng phó với đại dịch của Nhà Trắng. Ông cũng thừa nhận sai lầm khi ủng hộ dự luật tội phạm năm 1994 dẫn đến việc số người da màu bị giam giữ gia tăng. Ông cũng nhấn mạnh cần tăng số lượng thẩm phán Tòa án Tối cao nếu ứng viên do ông Trump đề cử lấp chỗ trống này trước Ngày Bầu cử.

Trong khi đó, cựu Phó tổng thống Biden duy trì thái độ mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn trước các câu hỏi của khán giả. Mặc một bộ suit màu xanh nước biển, đeo khẩu trang nghiêm chỉnh, mang tờ giấy nhỏ ghi chép bằng tay lên sân khấu, có lúc ông Biden nhìn vào đó và tuyên bố hứa hẹn sẽ cắt giảm thuế cho những người Mỹ giàu có nhất. “Làm như vậy sẽ tiết kiệm”, ông nhìn xuống tờ giấy và nói tiếp “để tôi xem… 92 tỷ USD”.

Trong khi đó, ông Biden cũng công kích chính sách đối ngoại của đối thủ, nhận định rằng “nước Mỹ trên hết” đã khiến “nước Mỹ trở nên đơn độc”, và rằng “tổng thống theo đuổi đường lối du côn trên thế giới”.

Trước câu hỏi sẽ nói gì nếu thua ông Trump, ông Biden nói: “Có thể nói rằng tôi là một ứng viên tệ, rằng tôi đã không làm tốt công việc. Nhưng tôi nghĩ và hy vọng rằng họ sẽ không nói rằng chúng ta mâu thuẫn về chủng tộc, sắc tộc và tôn giáo”.

Ông Biden cho biết có kế hoạch tham dự cuộc tranh luận vào tuần tới, nhưng sẽ yêu cầu Tổng thống Trump xét nghiệm Covid-19 trước khi đến đó. “Đó chỉ là phép lịch sự đối với những người xung quanh ông ấy, kể cả những người không phải ứng cử viên như người quay phim”.

Hạnh Vũ
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tranh-luan-trump-biden-lan-2-bien-thanh-hai-buoi-hoi-dap-song-song-post1142517.html