Tranh Đông Hồ được tái hiện trên 300m tường tôn

Dưới bàn tay tài hoa của rất nhiều nghệ sĩ, bức tường tôn tại ngõ 136 Hồ Tùng Mậu lối dẫn vào khu đô thị Goldmark City trước đây vốn đơn điệu bỗng trở nên sinh động lạ thường. Với nhiều chủ đề khác nhau như cuộc sống dân sinh, tranh Đông Hồ hay truyện cổ tích, cả con đường như tái hiện lại một phần văn hóa dân tộc.

Theo ghi nhận của phóng viên, bức bích họa đặc sắc này rộng gần 1.000 m2, dài 300m, cao khoảng 3m và gồm 40 bức tranh nhỏ. Một số người dân sống tại khu vực trên cho biết, bức bích họa này đã có từ khá lâu, mục đích họ xây dựng tấm ngăn là để chia đôi con đường dẫn vào các khu đô thị.

Để cho con đường thêm đẹp hơn thì những nghệ nhân đã tới đây biến các tấm tôn thành những bức tranh mang hơi thở của cuộc sống.

Cùng ngắm nhìn con đường bích họa dài 300m:

Toàn cảnh con đường dẫn vào khu đô Goldmarkcity ngập tràn trong những bức tranh Đông Hồ và truyện cổ tích. (Ảnh: Lương Hằng)

Bức tranh Đông Hồ nổi tiếng "Đám cưới chuột" được khắc họa đầy sinh động với gam màu chính là xanh lá. (Ảnh: Lương Hằng)

Tranh Đông Hồ được vẽ lên chất liệu tôn thay thế giấy dó nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp vốn có. (Ảnh Lương Hằng)

Nhiều câu chuyện cổ tích được tái hiện sinh động. (Ảnh: Lương Hằng)

Các bức vẽ đều tập trung làm nổi bật lên cốt truyện, khiến người xem dễ hình dung, liên tưởng. (Ảnh: Lương Hằng)

Các danh lam thắng cảnh của mọi miền tổ quốc từ đồng bằng cho đến miền núi cũng được các nghệ sĩ đưa đến. (Ảnh: Lương Hằng)

Những bức tranh trải dọc suốt chiều dài con đường tạo nên một sức sống mới mang đậm âm hưởng dân gian. ( Ảnh: Lương Hằng)

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tranh-dong-ho-duoc-tai-hien-tren-300m-tuong-ton-81639.html