Tránh để tái diễn

Phải chặn ngay

(HNM) - Sáng thứ bảy (ngày 11-1), chị Tâm ở ngõ 276 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ cho con ra hồ Hoàn Kiếm chơi. Thấy mấy cháu nhỏ chừng 11-12 tuổi mặc đồng phục xanh, đeo găng tay vừa đi vừa nhặt rác trên đường bỏ vào những túi ni lông to màu vàng xách theo nên chị nói với con trai:

- Con nhìn xem, các bạn đang làm một việc tốt bảo vệ môi trường đấy. Mình phải học tập noi theo con nhé.

- Vâng ạ, ở trường cô giáo cũng dạy con thế. Nhưng mẹ ơi, sao hôm Tết Dương lịch vừa rồi mọi người đến đây đón năm mới mà vẫn vứt nhiều rác ra đường thế hả mẹ?

Chẳng biết trả lời con thế nào, chị Tâm chỉ nghĩ: Đến các cháu nhỏ còn có ý thức và biết giữ vệ sinh chung như vậy, không lẽ người lớn lại thờ ơ.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Tâm nói: Giao thừa Tết Nguyên đán sắp tới, lượng người đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ rất đông. Theo chị, mọi người cần tự giác và nhắc nhở nhau giữ vệ sinh chung, không tùy tiện vứt rác ra đường, tránh giẫm lên thảm cỏ, vườn hoa hay bẻ cành, hái lộc... Việc này không chỉ để hồ Hoàn Kiếm sạch, đẹp trong ngày đầu năm mới, mà còn giúp công nhân đỡ vất vả trong dọn vệ sinh môi trường, thiết thực thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/955708/tranh-de-tai-dien