Tranh chấp đất, nhiều lần ẩu đả nhau

Người chị nói phần đất do cha, mẹ cho; em trai cho rằng, số đất do sang nhượng mà có được, dẫn đến tranh chấp gay gắt. Chưa giải quyết được dứt điểm nên giữa họ nhiều lần phát sinh ẩu đả.

Gửi đơn tố cáo đến Báo An Giang, ông Trương Thanh Tùng (sinh năm 1956) và bà Phạm Thị Em (sinh năm 1959, ngụ xã Vĩnh An, Châu Thành) bức xúc: “Sau ngày chúng tôi lập gia đình, cha, mẹ vợ cho số đất nhỏ đối diện nhà đang ở. Đất có chiều ngang 4,1m cặp bờ kênh, dài khoảng 20m. Chúng tôi cuốn nền một phần xây, cất nhà để ở, đồng thời làm chỗ mua, bán nhỏ, sống đến nay đã gần 20 năm. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi để lại con gái bệnh tật ở nhà, nhờ người thân trông giữ, rồi cùng đi làm thuê ở xa. Ngày 5-10, tôi được tin báo gia đình ông Phan Văn Chính, Lương Thị Định (em vợ) thuê 15 người lạ mặt đến tháo dỡ căn nhà. Họ nói nhà đất là của họ, bất chấp sự can thiệp, ngăn cản của anh, em trong nhà. Đây không phải là lần đầu xảy ra sự việc trên. Trước đây, gia đình ông Phan Văn Chính kêu chúng tôi tháo dỡ nhà, giao đất, nhưng chúng tôi không đồng ý. Họ đã ra tay hành hung chúng tôi đến mức phải nằm viện. Tôi yêu cầu xử lý hình sự các đối tượng về hành vi tháo dỡ căn nhà tôi đang ở, đồng thời bồi thường thiệt hại 50 triệu đồng”.

Vợ chồng ông Tùng chỉ căn nhà bị tháo dỡ

Về việc này, ông Phan Văn Sớm (người nhà) cho biết: “Tôi sống ở đây lâu đời, nên biết sự việc. Căn nhà vừa bị tháo dỡ cất trên phần đất của cha, mẹ cho vợ, chồng Trương Thanh Tùng, Phạm Thị Em từ rất lâu. Vợ, chồng 2 em ở đây ổn định, có hộ khẩu đàng hoàng, sau này Phan Văn Chính nói là của mình, kêu tháo dỡ giao đất. Do giải quyết không được, 2 chị, em tranh chấp, cự cãi và ẩu đả nhau nhiều lần. Hôm xảy ra sự cố, tôi đến can ngăn nhưng không được, suýt bị gây thương tích. Giáp ranh phần đất này, Chính đã sang nhượng cho 2 hộ đang buôn bán bề thế, bị anh chị em phản ứng. Tôi mong chính quyền, cơ quan chức năng làm rõ trắng đen sự việc, kết thúc sự việc, tránh tình trạng gia đình chị, em dùng tay chân giải quyết”. Bổ sung sự việc, ông Phan Văn Bé Mười thông tin: “Hôm đó, nhóm thanh niên đến tháo dỡ nhà toàn người ở từ đâu đến. Thấy anh Sớm vào ngăn cản, bị cự tuyệt quá mạnh nên tôi không dám vào. Phần đất này là của cha, mẹ tôi cho các con. Phần anh Chính đã bán, còn phần đất cất nhà vừa bị tháo dỡ là của chị Em. Việc anh Chính nói phần đất này đã sang nhượng lại của ai đó, anh, em tôi không được biết".

Phản ứng lại sự việc, vợ, chồng ông Phan Văn Chính cho biết: “Đất này vợ, chồng tôi mua vào năm 1992, của 2 người khác nhau. Mua đất xong, tôi sử dụng làm chỗ chứa phế liệu, đã bị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành xử phạt 3 triệu đồng vào năm 2009. Năm 2015, tôi cho vợ, chồng anh Trương Thanh Tùng, Phạm Thị Em sử dụng một phần đất để bán quán giải khát sinh sống. Năm 2016, hai người này đã cho người khác thuê bán quần áo, được vài tháng họ trả lại đất. Năm 2017, tôi cho người cháu thuê đất làm nơi cắt kiếng, chia tiền cho vợ, chồng anh Tùng. Tôi đã nhiều lần đề nghị anh, chị giao đất lại cho vợ, chồng tôi kinh doanh. Do họ thường xuyên đi làm ăn xa, không trả lời nên tôi nhờ người đến tháo dỡ mặt bằng”.

Công an xã Vĩnh An cho biết: “Được tin về sự việc, chúng tôi đến hiện trường, ổn định tình hình. Được biết, đất ở khu vực này phần lớn bị người dân cất nhà chiếm dụng con kênh. Họ là người trong gia đình, thường xảy ra tranh chấp, nhiều lần ẩu đả nhau. Chúng tôi làm rõ bước đầu sự việc, báo cáo nội dung vấn đề về trên giải quyết theo quy định” .

Luật sư Trần Ngọc Bản (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) cho biết: “Theo quy định Luật Đất đai hiện hành, về tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc không có các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai được chọn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có đất tọa lạc. Về thương tích bị gây ra, đương sự có quyền đòi bồi thường thiệt hại, đề nghị xử lý về mặt hình sự nếu tỷ lệ thương tích quá nặng theo quy định của pháp luật”

Bài, ảnh: N.R

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/tranh-chap-dat-nhieu-lan-au-da-nhau-a234675.html