Tranh cãi nảy lửa tập cuối 'Người phán xử' tiền truyện: Nhạt, nhàm?

Theo dõi tập cuối phim 'Người phán xử' tiền truyện, nhiều khán giả bày tỏ sự không hài lòng với kịch bản phim cũng như các yếu tố hài hước được xen kẽ bị cho là chưa hợp lý.

Vừa qua, "Người phán xử" tiền truyện lên sóng tập cuối thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong tập phim này, mở đầu là màn xô xát của Phan Hải (Việt Anh đóng) và trùm Quắm (Vân Dung đảm nhận). Phan Hải không dám động thủ mà ra sức thách thức trùm Quắm ra tay trước vì quy định không được đụng đến phụ nữ và trẻ em do luật của Phan Thị đặt ra. Cuộc hỗn chiến này trước đó được kỳ vọng, gây tò mò cho khán giả suốt mấy tuần qua nhưng cuối cùng trở thành màn cãi vã bốn tiếng đồng hồ của Phan Hải và trùm Quắm.

Phan Hải (Việt Anh đóng) và trùm Quắm (Vân Dung đảm nhận) đối đầu.

Cuối cùng, Quắm rút vào nhà cố thủ. Phan Hải tẩm bom xăng ném vào trong nhưng bị Quắm bắt được. Đội quân của Quắm trả thù bằng cách ném rau củ về phía Phan Hải.

Theo dõi tập cuối "Người phán xử" tiền truyện, nhiều người tỏ thái độ thất vọng vì cảnh Vân Dung và Phan Hải đối mặt bị cho là lố bịch, nhảm nhí. "Xem xong các bạn nên tìm lại Người phán xử tập 1 xem lại để thấy 4 tập phim này nó nhảm nhỉ và làm mất cái chất của phim bản chính thức như nào" - Facebooker Nguyễn Lân thẳng thắn. Cùng quan điểm này, facebooker Hangoc Quân bày tỏ sự thất vọng:"Cứ tưởng Vân Dung sẽ có gì đó mới, hóa ra vẫn đóng hài".

Nghệ sĩ Vân Dung trong "Người phán xử" tiền truyện.

Ngoài yếu tố hài hước, kịch bản "Người phán xử" tiền truyện cũng là đề tài bàn tán của khán giả như: "Nói thật xem tập 1 đã thấy không có thần thái của Người phán xử trước đây nên cũng không buồn theo dõi các tập sau"; "Phim không được như mong đợi"; "Hụt hẫng quá"; "Tập cuối quá nhạt"...Bởi, trong tập cuối, Phan Thị đứng trước nguy cơ "ngàn cân treo sợi tóc" khi Phan Quân, Lương Bổng và Phan Hải bị hàng chục mũi dao, họng súng chĩa vào. Tuy nhiên, tình thế thay đổi trong chớp mắt. Đám giang hồ chuyển sang chĩa vũ khí vào Đồng Cá Ngão và gã luật sư trong sự sửng sốt của những tên này. Cuộc trò chuyện giữa Phan Quân và Lương Bổng sau đó cho thấy khả năng phân tích, nắm bắt tình hình cũng như mưu lược thâm sâu khó ngờ của "ông trùm". Chiến thắng vang dội giúp Phan Thị giành được khu mỏ Tây An và trở thành bá chủ của vùng biên giới.

Từ góc độ khác, facebooker Đào Nhật Tân vẫn gửi lời cảm ơn đến ê kíp thực hiện "Người phán xử" sau khi theo dõi tập cuối "Người phán xử" tiền truyện: "Cám ơn đoàn phim đã cho khán giả thỏa mãn niềm mong mỏi với bộ phim hy vọng sẽ có phần 3 sau phần 47 tập. Nhiều khán giả muốn xem thế hệ Phan Hưng và số phận của ông trùm. Có khi ý kiến của một số khán giả muốn làm phần ông trùm vượt ngục cũng là gợi ý hay".

Một số khán giả khác lại cho rằng, "Người phán xử" tiền truyện lồng ghép quảng cáo trá hình, thô thiển. Cụ thể, phim ghép hơn hai phút quảng cáo cho một khu vui chơi ở Hạ Long (Quảng Ninh). Phan Hải đưa vợ - Diễm My (Đan Lê đóng) - đến địa điểm trên để làm lành. Lần này, Phan Hải không nói tên địa điểm. Tuy nhiên, phim liên tục chiếu cận logo khu vui chơi. Một số chi tiết khác như các nhân vật đồng loạt đổi sang dùng một hãng điện thoại, Phan Quân, Phan Hải thay xe hơi cũng khiến khán giả tỏ thái độ không hài lòng.

Cộng đồng mạng "rần rần" đưa ra ý kiến khi theo dõi tập cuối "Người phán xử" tiền truyện.

Phía đạo diễn Khải Anh chia sẻ, ê kíp muốn mang đến cái nhìn chân thật cho khán giả về thế giới xã hội đen. Vì thế, phim không tránh khỏi những cảnh bạo lực, thoại thô tục. Theo anh, nhà sản xuất chọn thực hiện ngoại truyện vì số lượng tập ít. Qua đó, họ muốn thăm dò phản ứng của khán giả với phim để lên các kế hoạch khác.

Mi Mi

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/tranh-cai-nay-lua-tap-cuoi-nguoi-phan-xu-tien-truyen-nhat-nham-884051.html