'Trang trại' vui vẻ với đủ rau quả và gà sạch của người phụ nữ đảm đang ở TP. HCM

Ngôi nhà khang trang của gia đình chị Loan mang lại nhiều điều bất ngờ cho những ai ghé thăm. Bởi giữa thành phố đông dân bậc nhất Việt Nam, mọi người như quên hết thế giới bên ngoài khi được ngắm nhìn vườn rau và hoa xung quanh nhà.

Khi có dịp ghé thăm nhà chị Loan, bất kỳ ai cũng có thể đoán được rằng, chủ nhân của ngôi nhà ấy hẳn là rất yêu thiên nhiên và thích thú với việc trồng cây, trồng hoa. Từ cổng bước vào, những khoảng trống ngoại thất xung quanh nhà, ban công và cả trên tầng thượng… đều là những diện tích “lý tưởng” để chị nhân thêm tình yêu thiên nhiên cho cuộc sống của mình.

Hàng ngày, chị Loan vẫn luôn tất bật với công việc kinh doanh của mình nhưng mỗi lúc rảnh rỗi, chị lại dành thời gian chăm chút cho từng luống rau, chậu hoa giúp gia đình không chỉ được thưởng thức nguồn thực phẩm sạch mà còn tạo không gian xanh, không khí trong lành cho tổ ấm.

Chị Loan cho biết, chị yêu cây và thích tạo khoảng sân vườn với đủ loại cây lá. Đó cũng là lý do chị quyết định xây nhà trên mảnh đất rộng 500m2. Ngoài diện tích xây nhà, chị Loan khéo léo tận dụng góc vườn phía trước và sân thượng để trồng đủ loại cây trái thì khu vườn phía sau là nơi để chị tạo thiết kế chuồng nuôi bồ câu, gà và ngỗng.

Khu vườn ban đầu được hình thành bằng những nỗ lực, kiên trì của chị Loan. Chị tận tay lựa từng viên sỏi để hiện thực hóa giấc mơ có được không gian trồng cây và hoa, có thêm nhiều động lực và niềm vui trong cuộc sống.

Những ngày đầu cải tạo khu đất và sắp xếp sân thượng để làm vườn, chị Loan gặp khá nhiều khó khăn. Sau khi xây nhà xong, chị phải rất vất vả để dọn dẹp gạch cát còn lại trong vườn. Bên cạnh đó là việc bê đất lên sân thượng để trồng rau quả.

Hiện tại, khoảng vườn xung quanh nhà và sân thượng giúp gia đình chị luôn đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho bữa ăn hàng ngày. Nhiều khi thu hoạch trong vườn ăn không hết, chị Loan lại hái tặng người thân, bạn bè. Với chị, làm vườn luôn mang lại nhiều niềm vui ý nghĩa mỗi ngày.

Để ngôi nhà thêm sinh động, chị Loan trồng thêm các loại hoa quanh nhà. Ngoài ra, chị còn nuôi thêm đàn gà để lấy phân ủ bón cho rau quả và thêm đa dạng thực phẩm cho bữa ăn gia đình.

Sống ở nơi đất chật người đông, nơi nhộn nhịp và tấp nập này, đối với chị, có khu vườn quanh nhà và một góc nhỏ trên sân thượng cũng đủ để chị thêm bận rộn trong vui vẻ. Chị Loan cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm làm vườn, trong đó cần nhất là tâm huyết, thời gian chăm sóc cho cây và luôn chú trọng việc trộn đất, bón phân định kỳ. Theo chị, cứ yêu cây, yêu hoa, yêu tổ ấm, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Lam Thanh (Ảnh NVCC)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trang-trai-vui-ve-voi-du-rau-qua-va-ga-sach-cua-nguoi-phu-nu-dam-dang-o-tp-hcm-79184.html