Trắng tay vì trót cho vay tiền hưởng lãi suất khủng

Sau khi vay hàng tỉ đồng của người dân tại xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp (Đắk Nông), một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Ly (34 tuổi) nhiều ngày nay bỗng không xuất hiện tại địa phương. Nhiều người ham hưởng lãi suất cao, trót cho bà này vay tiền giờ như ngồi trên đống lửa.

Sau khi mượn tiền của nhiều người, bà Ly đã không còn xuất hiện tại địa phương nhiều ngày nay.

Ham lãi suất khủng

Tin lời bà Nguyễn Thị Ly mượn tiền để đáo hạn rồi trả lại ngay, chị N.T.T.H (trú xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp) mượn từ người khác 700 trăm triệu đồng rồi cho bà Ly mượn và kèm theo một tờ giấy viết tay có chữ ký của bà Ly.

15 ngày kể từ khi cho bà Ly mượn tiền, đến nay nhà bà Ly đóng kính cửa; điện thoại không liên lạc được. Kể cả người thân và hàng xóm đều không rõ bà Ly đi đâu, làm gì.

Cửa hàng của bà Ly nhiều ngày nay đóng kín.

“Vợ chồng tôi buôn bán nhỏ nên cũng không có số tiền lớn. Do tin tưởng nhau mới dẫn đến cơ sự như thế này. Hiện tại, số tiền tôi mượn người ta để giao cho bà Ly đang tính lãi từng ngày. Nếu bà Ly không xuất hiện để trả lại tiền, chắc nhà tôi không có mà ở” - chị H nói.

Tương tự, chị L.T.Th (trú thôn Quảng phước, xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp) cũng cho bà Nguyễn Thị Ly vay hơn 200 triệu đồng với nội dung đáo hạn ngân hàng.

Bản thân bà Ly và gia đình chị Th. trước cũng là chỗ thân quen. Trước đây, hai gia đình có mấy lần mượn tiền làm ăn rồi trả đúng hẹn. Chính vì vậy nên trước đó, tin tưởng uy tín của bà Lý, chị Th giao 200 triệu đồng.

“Cả tuần nay, tôi tìm mọi cách để liên lạc và tìm kiếm Ly nhưng đến thời điểm này vẫn không thấy tung tích đâu cả” - chị Th nói trong lo lắng.

“Chiêu" thức cũ nhưng vẫn bị lừa

Theo tìm hiểu, với thủ đoạn tương tự, bà Nguyễn Thị Ly còn mượn cả chục người dân trên địa bàn và cả ngoài thị trấn Kiến Đức (huyện Đắk R’Lấp) với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo một số người dân “bị lừa mượn” như chị Th và chị H, thời gian đầu bà Ly mượn tiền và trả tiền khá đàng hoàng, đúng thời điểm. Tuy nhiên, khoảng vài tháng gần đây khi số tiền mượn ngày một tăng lên cũng là lúc bà Ly tìm mọi lý do để trì hoàn trả.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng xác nhận: “Ngày 22.11, xã có nhận được 03 lá đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Ly mượn tiền và bỏ đi không liên lạc được.

Ngay khi tiếp nhận đơn, Công an xã đã xuống nhà bà Ly để xác minh nhưng cửa khóa, liên lạc qua điện thoại không được. Do đây là vụ việc liên quan đến nhiều người và số tiền cho mượn cũng khá lớn nên xã đã báo cáo với lãnh đạo huyện”.

Thời gian qua, tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên đang xuất hiện hình thức vay tiền hứa trả lãi suất cao. Để tạo sự tin cậy, các đối tượng này trả lãi suất đầy đủ trong thời gian đầu. Sau khi huy động được một khoảng tiền lớn từ phía những người nhẹ dạ, các đối tượng nhanh chóng mất hút.

H.Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/trang-tay-vi-trot-cho-vay-tien-huong-lai-suat-khung-643833.ldo