Trang Tây tái xuất với bộ ảnh cô dâu Trung Quốc đẹp như tranh vẽ

Hóa thân trong bộ trang phục truyền thống của Trung Quốc cùng cảnh sắc tuyệt đẹp nơi cao nguyên Mộc Châu, Quỳnh Trang được cộng đồng mạng dành không ngớt lời khen cho lần tái xuất này.

Gần đây, xu hướng chụp ảnh trong trang phục cưới theo kiểu Trung Quốc trở nên rất thịnh hành tại Việt Nam. Thay vì mặc váy cưới của Phương Tây, trang phục truyền thống của Trung Quốc tạo nên sự mới mẻ và tràn đầy may mắn nhờ sắc đỏ với những họa tiết cầu kì nổi bật.

Là nàng hot girl kiêm người mẫu ảnh, mới đây, cô nàng Trang Tây (tên thật là Vũ Quỳnh Trang) vừa chia sẻ bộ ảnh mới của mình trong trang phục cô dâu Trung Quốc.

Lần đầu hóa thân trong hình ảnh mới, Trang Tây không nén nổi sự thích thú. Cô chia sẻ: “Mình đã xem rất nhiều bộ ảnh theo phong cách Trung Quốc như thế này rồi, nhưng do bận rộn với nhiều lịch trình nên chưa có thời gian thực hiện. Nhân dịp về thăm nhà lần này, mình đã nhất định phải lên concept chụp bộ này.”

Trang Tây khoác lên mình bộ lễ phục cưới của người Trung Quốc thể hiện được những nét xinh đẹp, kiêu kì của một tiểu thư.

Nụ cười tỏa nắng của hot girl 10x nổi bật giữa khung cảnh thần tiên của "vườn đào mười dặm" đẹp như tranh vẽ.

Váy cô dâu của Trung Quốc lấy màu đỏ là tone chính, còn được thêu rồng phượng vô cùng tinh tế, làm tăng thêm vẻ đẹp khác biệt cho những bức hình hiện đại.

Phụ kiện tóc cũng được làm tỉ mỉ, tinh tế từ những chiếc trâm cài, hoa tai đều làm tôn lên sự quý phái, sang trọng của cô dâu.

Không chỉ đẹp, bộ trang phục để chụp ảnh theo kiểu Trung Quốc cũng khá thoải mái khi mặc. Vì vậy nàng hot girl cảm thấy tự tin, thoải mái tạo dáng mà không phải khép nép hay gặp khó khăn trong việc di chuyển giữa các bối cảnh chụp.

Trong concept lần này, lối trang điểm cũng được cô nàng quan tâm đặc biệt. Lựa chọn màu son đỏ tươi và đôi mắt được vé đuôi dài hơn một chút, thể hiện nét đẹp sắc sảo của mình khi hóa thân thành mĩ nhân thời cổ.

Qua bộ ảnh này, cô nàng Trang Tây còn muốn gửi gắm thông điệp: “Tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất, đáng quý nhất của mỗi chúng ta. Tại thời điểm ấy, cũng chính vì ta chưa đủ lớn khôn, trưởng thành, mà ta lại có thể sống là chính mình, làm những điều mình muốn”.

PHƯƠNG OANH- ẢNH: NVCC

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/trang-tay-tai-xuat-voi-bo-anh-co-dau-trung-quoc-dep-nhu-tranh-ve-73421.html