Trăng non… đã khuyết!

Trưa 26-8, chị Nguyễn Thị Bé (1979, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) dựng xe máy hiệu Air Blade BKS 43D1-662.49 trước sân nhà đến 16 giờ 30 cùng ngày thì phát hiện chiếc xe máy trị giá 46 triệu đồng mua từ năm 2017 đã bị kẻ gian lấy mất. Tiếp nhận tin báo của chị Bé, CAP Thanh Khê Đông đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh sự việc, nắm bắt thông tin để trên cơ sở đó truy tìm đối tượng gây án.

Đặng Thị Ly Na cùng tang vật.

Đặng Thị Ly Na cùng tang vật.

Qua nắm thông tin, một người hàng xóm của chị Bé cho biết, vào khoảng 13 giờ 30 có thấy một cô gái khoảng 15 hoặc 16 tuổi dắt chiếc xe máy hiệu Air Blade đi qua trước nhà nhưng cứ tưởng người này xe hết xăng nên không mấy để ý. Qua truy xuất hình ảnh từ camera dọc theo tuyến đường từ nhà chị Bé ra đường, CAP Thanh Khê Đông cũng ghi nhận hình ảnh này nên đã tiến hành truy xét đối tượng trên cơ sở hình ảnh thu thập được.

Lần theo dấu vết có được, chỉ trong buổi tối ngày 26-8-2019, CAP Thanh Khê Đông đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang luẩn quẩn trên địa bàn nên đã mời về làm việc. cô gái này khai tên là Đặng Thị Ly Na (2005, trú P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Na khai, trưa ngày 26-8 có nhờ bạn chở đến phía sau chợ hải sản ở P.Thanh Khê Đông để tìm một người bạn tên Hiếu (không rõ địa chỉ cụ thể). Trong quá trình đi tìm Hiếu, Đặng Thị Ly Na phát hiện một chiếc xe máy hiệu Air Blade của chị Bé để ở hẻm phía sau chợ hải sản nhưng lại không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Nhìn trước, ngó sau chẳng thấy ai chú ý, Ly Na đã dắt chiếc xe này đi bộ một đoạn khá xa, sau đó viện lý do mất khóa để nhờ người dân điện thoại gọi thợ cắt chìa khóa đến làm chìa mới.

Đến chiều 26-8, Nguyễn Kim Tài (2001, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê) đang thăm bạn bị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng đã liên hệ với Ly Na qua mạng xã hội qua nick facebook “Na Ly” nhờ đến chở về nhà trọ. 17 giờ 10, Ly Na đã có mặt tại cổng bệnh viện và chở Tài bằng chiếc xe vừa mới lấy trộm được. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Ly Na nhờ Nguyễn Kim Tài chở đến một quán cà-phê ở địa bàn P. Thanh Khê Đông. Tại đây, sau một lúc trò chuyện, Ly Na nói với Tài là “Có việc nên ở quán cà-phê một lúc, Tài cứ đi xe của mình. Khi nào xong việc, mình nhắn tin thì đến chở”. Đúng vào thời điểm này, qua công tác truy xét, CAP Thanh Khê Đông đã phát hiện ra đối tượng nghi vấn là Đặng Thị Ly Na nên đã mời về cơ quan CA để làm việc.

Trên cơ sở lời khai của đối tượng, CAP Thanh Khê Đông đã phối hợp với Đội CSHS CAQ Thanh Khê đến nơi trọ của Tài thì phát hiện có xe máy hiệu Air Blade, BKS 43D1-662.49 tại đây nên tiến hành tạm giữ. Nguyễn Kim Tài cho biết, không hề hay biết chuyện Đặng Thị Ly Na trộm cắp xe máy của chị Nguyễn Thị Bé. Bản thân Tài chỉ quen biết Ly Na qua mạng xã hội nên nhờ chở từ bệnh viện về nơi trọ, sau đó đến quán cà-phê thì được Na nhờ đem xe về nhà.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_211648_trang-non-da-khuyet-.aspx