Trắng khăn tang xóm nhỏ có 8 học sinh chết đuối thương tâm

Tiếng gào khóc thảm thiết trong đêm khuya xen lẫn kèn đám tang vang lên không ngớt, cả khu phố nơi 8 học sinh chết đuối ở Hòa Bình phủ trắng khăn tang, ai cũng tiếc thương cho số phận của những trẻ thơ yểu mệnh.

Con đường nhỏ dẫn vào khu phố Phạm Hồng Thái, phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, khuya ngày 21-3 chìm trong bầu không khí tang tóc. Đèn phố sáng trưng. Dòng người ra vào con phố nhỏ không ngớt, thế nhưng gương mặt ai cũng đượm buồn, ngấn lệ. Họ không thể ngờ, con phố nhỏ ngày thường vẫn vui vẻ tiếng cười đùa của những đứa trẻ í ới gọi nhau đi đá bóng nay lại bao trùm trong tang tóc, tiếc thương khi 8 em học sinh cùng chết đuối trên sông Đà.

Đường dẫn vào con xóm nhỏ Phạm Hồng Thái, nơi có 8 học sinh xấu số chết đuối thương tâm trên sông Đà

Đường dẫn vào con xóm nhỏ Phạm Hồng Thái, nơi có 8 học sinh xấu số chết đuối thương tâm trên sông Đà

Video clip đám tang các cháu nhỏ bị đuối nước

Video clip đám tang các cháu nhỏ bị đuối nước

Đi vào con ngõ nhỏ, chúng tôi cũng không cầm được lòng khi có tới 7 cái đám tang được dựng san sát, cứ cách nhau vài trăm mét lại có 1 chiếc bàn thờ đơn sơ được dựng lên vội vàng, cạnh đó là chiếc quan tài nhỏ hơn bình thường, bên trong là thi thể của các em học sinh xấu số. Những tiếng gào khóc của người thân, cha mẹ các em cứ vang lên ai oán, tiếng tụng kinh, tiếng kèn đám ma… nối tiếp liên hồi suốt cả đêm.

"Ngày nào những đứa nhỏ này cũng gọi nhau đi đá bóng trên bãi cát sông Đà, chiều nay chúng tôi thấy chúng nó đi đá bóng sớm hơn thường lệ. Ai ngờ đến chiều hay tin các cháu gặp nạn, chúng tôi liền chạy ra sông và chết lặng khi thấy thi thể các em được đưa lên bờ. Quá đau xót các chú ạ" - bà Hương, một người dân trong phố, kể lại.

Theo người dân phố Nguyễn Hồng Thái, hôm xảy ra sự việc có 10 em nhỏ rủ nhau ra sông Đà đá bóng rồi xuống sông tắm, nhưng có 2 em nhỏ may mắn thoát chết, còn 8 em đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời mời từ 9-14 tuổi. "Khoảng 16 giờ (ngày 21-3), tôi nhận được hung tin liền vội gọi điện cho con gái mình (mẹ cháu M.). Biết tin về đứa con nhỏ, mẹ nó chết lặng không nói thành lời. Nó đang còn là trẻ con, mới học lớp 6 mà sao ông trời nỡ bắt nó đi sớm vậy"- bà Hoàng Thị Cương (80 tuổi, bà ngoại cháu T.A.M) đau đớn kể.

Cả khu phố chìm trong tang tóc đau thương khi có tới 8 em nhỏ cùng ra đi khi tuổi đời đang còn quá trẻ

Cũng theo bà Cương, M. là con trai thứ 2 trong gia đình và là đứa con trai duy nhất. "Vợ chồng nó cũng khó sinh, nên tận 10 năm sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng mới sinh được cháu M. Cuộc sống vất vả, bố nó thường xuyên phải đi làm ăn xa để lo tiền cho chị em nó ăn học. Tôi thương con cháu mà không biết phải làm gì, con gái tôi cũng vừa tai nạn, mới tập tễnh đi lại được thì nhận hung tin về đứa con trai. Không biết nó có vượt qua được cú sốc này không" - bà Cương òa khóc.

Đứng chết lặng trước thi thể cháu mình, bà Nguyễn Thị Cao không tin vào sự thật đau lòng này. Hồi chiều, thấy cháu vẫn còn xin phép bà đi đá bóng, giờ đã phải nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo. "Bố nó mất sớm, mẹ nó đi bước nữa nên thường ngày nó ở với tôi. Giờ cháu đi rồi, tôi biết sống sao đây" - bà Cao đẫm lệ kể.

Theo người dân địa phương, đoạn sông nơi các cháu nhỏ gặp nạn có đặc điểm là đang nông nhưng sẽ sâu đột ngột do hậu quả của việc hút cát để lại. Nếu ai không quen địa hình sẽ rất dễ sa chân vào những hố này và dẫn đến bị đuối nước. Vào mùa hè, chính quyền địa phương cũng cắm biển cấm tắm tại khu vực này.

Bà Hoàng Thị Cương đau đớn kể về đứa cháu yểu mệnh của gia đình

Hay tin 8 em nhỏ chết đuối thương tâm trên sông Đà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em, đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 8 học sinh bị đuối nước ở Hòa Bình. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát các khu vực nguy cơ, hoặc thường xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cùng đại diện Ủy ban Quốc gia vì trẻ em đã có mặt tại địa phương để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 21-3, tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đã xảy ra 1 vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 8 học sinh Trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) mất tích dưới lòng sông Đà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước vào chiều ngày 21-3

Thời điểm trên, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hòa Bình), nhận được tin báo có một nhóm học sinh tắm sông Đà bị đuối nước, ngay lập tức đơn vị này đã điều động 40 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe cứu nạn, cứu thương, xuồng máy cùng nhiều phương tiện cứu hộ tới hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Sau 30 phút tìm kiếm, thi thể của 8 em học sinh (3 học sinh tiểu học và 5 học sinh THCS) đã được tìm thấy.

Danh tính được xác định gồm: N.B.M (SN 2004); Đ.G.B (SN 2005); B.V.C (SN 2005); N.A.N (SN 2009); N.T.K (SN 2009); N.Đ.H (SN 2007); N.M.H (SN 2008); T.A.M (SN 2007) học tại các trường Tiểu học và THCS Hữu Nghị.

Theo người dân, khúc sông này rất nguy hiểm, chính quyền địa phương khuyến cáo không được tắm

Bà Nguyễn Thị Mỹ Bình, quyền Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang cho biết, bước đầu chính quyền TP Hòa Bình đã tới nhà các nạn nhân chia sẻ mất mát đau thương với gia đình và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng.

Bài-ảnh: Tuấn Minh-Quang Vượng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trang-khan-tang-xom-nho-co-8-hoc-sinh-chet-duoi-thuong-tam-20190322092639915.htm