Trắng đêm săn 'cát tặc' trên sông Đồng Nai

Tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai thuộc huyện Nhơn Trạch - khu vực giáp ranh cảng quốc tế ITC Phú Hữu (Q.9 TP.HCM) đang diễn ra công khai mỗi ngày.

Đảo ông Cồn có nguy cơ biến mất

Nhận được đơn kêu cứu của bà con xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, (Đồng Nai) vài tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đã vượt hàng trăm km để mặt tại khu vực đảo Ông Cồn. Theo tin báo, khoảng 23h sẽ có thuyền ăn hàng tại khu vực đảo Ông Cồn đối diện cảng quốc tế ITC (Q.9).

Thấy người lạ xuất hiện, ngay lập tức bị theo dõi và bà con báo chúng tôi phải quay trở về để lên phương án khác.

Theo như phản ánh, mỗi đêm đều có khoảng từ 2 – 5 thuyền trọng tải lớn chạy neo đậu quanh khu vực đảo ông Cồn đối diện cảng quốc tế ITC Phú Hữu (Q.9) TP.HCM để “trộm” cát. Không những các ghe nhỏ bình thường mà có cả tàu cuốc chuyên dụng rất lớn, trong khoảng một giờ đồng hồ chúng đã “cạp” được hàng nghìn mét khối cát lên tàu.

Đảo Ông Cồn xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch miếng mồi ngon cho “cát tặc” lộng hành

Đảo Ông Cồn xã Đại Phước huyện Nhơn Trạch miếng mồi ngon cho “cát tặc” lộng hành

“Với tốc độ và quy mô khai thác cát lớn như hiện nay, đảo Ông Cồn đang bị sạt lở nghiêm trọng hàng chục hecta đất và có nguy cơ biến mất trong tương lai không xa. Người dân nhiều lần đề nghị với UBND xã Đại Phước rồi tới huyện Nhơn Trạch vào cuộc xử lý nhưng đến nay tình trạng hút cát lậu vẫn diễn ra hàng đêm.”, ông tư Đ, xã Đại Phước bức xúc.

Mật phục cát tặc

Những ngày cuối tháng 10, PV trắng đêm để ghi nhận sự lộng hành của “cát tặc” quanh đảo Ông Cồn, vùng đất nổi tiếng sơn thủy hữu tình giáp ranh TP.HCM mới thấy sức kinh động và sự đáng sự của nạn hút cát trên sông Đồng Nai. Điều lạ lùng, họ chỉ làm vào đêm khuya, ban ngày thì êm ả vô cùng, nhưng tất cả bình yêu lãng mạn bỗng dưng biến mất khi màn đêm buông xuống.

Trong gần 1 tháng mật phục tại khu vực này, chúng tôi chứng kiến mỗi ngày có rất nhiều xà lan công suất lớn neo đậu, hoạt động tấp nập suốt ngày. Khi có động tĩnh, các tàu này lập tức rút vòi lên, neo đậu tại chỗ, không hoạt động. Khi thấy “an toàn” thì tiếp tục lộng hành.

Các ghe, sàn lan tập kết quanh đảo Ông Cồn ngang nhiên hút cát trái phép nhưng không bị xử lý

Đặc biệt, vào khoảng 1h ngày 15/10, phát hiện hai chiếc tàu neo đậu sát mé bờ đảo ông Cồn bắt đầu cho nổ máy di chuyển đến nơi tập kết, bắt đầu khai thác cát….Một người dân dẫn chúng tôi tiến lại gần chiếc tàu đang gặm cát thổ lộ bên tai: “Ông anh phải biết được cát tặc làm cách nào để khai thác được không? Ban đầu nguồn gốc đều là tàu chở hàng, sau đó chủ tàu sẽ chia đôi khoang chứa hàng để cơi nới thêm một khoang nữa ở giữa. Khoang này có chức năng chứa động cơ hút cát. Nơi đây, không chỉ của người dân mà cả đất của doanh nghiệp được bảo vệ nghiêm ngặt cũng khó mà thoát khỏi tay cát tặc.

Một chiếc đang trong tư thế chuẩn bị hoạt động thì bị che khuất chiếc còn lại hì hục kéo những gầu cát đưa lên sà lan, tiếng máy nổ gầm rú vang trời. Lúc này, máy quay của PV đã ghi lại cảnh một chiếc xà lan mang số hiệu SG-3284 đang vươn cần “gặm” cát lên chiếc tàu bên cạnh. Phía trên đầu tàu, luôn có một người bật đèn bin quan sát xung quanh nếu có thuyền lạ đi ngang những liền báo hiệu cho các chủ xà lan liền án binh bất động.

Hai sà lan hút liên tục từ 0h - 4h sáng. Liên tiếp những ngày sau đó, chúng tôi chứng kiến mỗi ngày có 3 - 4 sà lan neo đậu khu vực này ngang nhiên “gặm” cát nhưng cơ quan vẫn không xử lý.

Sà lan mang số hiệu SG-3284 cạp cát giữa ban ngày, xung quanh luôn có người canh giữ nghiêm ngặt.

Các chủ sà lan khu vực này rỉ tai nhau rằng, nếu muốn “trộm” cát phải thông qua một tay anh chị tên X…biệt danh “Mười Đĩ” người quản lý trong bóng đêm, ghe nào muốn lấy “cát lậu” này phải đóng tiền. Theo nhiều nguồn thông tin cho rằng, phía sau lưng “Mười Đĩ” là giới quan chức đang bảo kê cho việc bơm hút cát trái phép này.

Những ngày có mặt tại khu vực này, điều chúng tôi thấy lạ là mặc dù “cát tặc” ngang nghiên “trộm” cát giữa ban ngày nhưng không thấy lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát xử lý. Chỉ những người có đất tại khu vực đảo Ông Cồn ra ngăn cản, phản đối nhưng bất lực. Thậm chí có cát tặc còn hăm dọa sẽ kêu giang hồ “xử” nếu người nào dám chống đối. Quá sợ hãi, người dân đành đứng nhìn những chiếc xà lan ầm ầm nổ máy hút cát.

Những người dân ở đây cho biết mặc dù các xà lan hút cát đậu ở xa bờ, nhưng thủ đoạn của cát tặc là đưa người lặn xuống kéo ống hút cát vào sâu trong bờ để hút. Việc hút cát liên tục, cộng với nước sông chảy xiết đã khiến đất hai bên bờ sông bị sạt lở, kéo theo đó là người dân bị mất đất. Nhiều năm nay họ khẩn thiết cầu cứu các cơ quan chức năng có giải pháp đẩy lùi cát tặc, bảo vệ tài sản và tính mạng người dân nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Chính quyền không biết còn người dân thì bất lực, đành đứng nhìn “cát tặc” ngang nhiên lộng hành

Đáng nói hơn, điểm khai thác cát trái phép này chỉ cách Cục cảnh sát thủy đoàn III chưa đầy 1km. Hiện phóng viên đã liên lạc với UBND huyện Nhơn Trạch, Công an môi trường (C49) Đồng Nai về tình trạng khai thác cát khu vực đảo Ông Cồn nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Trước đó, tháng 3/2017 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp với 20 bộ, ngành, chính quyền địa phương để làm rõ thực trạng khai thác cát trái phép và biện pháp ngăn chặn.

Phó Thủ tướng thẳng thắn nêu nguyên nhân chủ quan khiến “cát tặc” lộng hành là do các địa phương buông lỏng quản lý, nương tay, thậm chí là bao che, bảo kê. Phó Thủ tướng cũng khẳng định nơi nào để tình trạng khai thác cát sỏi trái phép kéo dài phải xử lý người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. Với các xã giáp ranh, chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm, giáp ranh huyện thì chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm, giáp ranh các tỉnh thì trung ương phải vào cuộc. Phát hiện cán bộ bao che, bảo kê vi phạm thì xử lý nghiêm minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc.

NPV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/trang-dem-san-cat-tac-tren-song-dong-nai-16600.html