Trắng đêm canh... đá lăn

Cả đêm nơm nớp không dám ngủ, cứ nghe tiếng động là bỏ chạy. Đó là tình cảnh của khoảng 50 hộ với trên 200 nhân khẩu tại thôn Trà Cong (xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) khi trên đầu họ là những tảng đá nặng cả tấn chực chờ lăn xuống, gây tai nạn bất cứ lúc nào, đặc biệt là những ngày trời mưa.

Người dân Trà Cong sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: N.T

Nghe tiếng động là... chạy

Trước kia, người dân Trà Cong thường phải chịu cảnh bị ngập lụt mỗi khi mùa mưa về. Niềm vui lớn đến khi năm 2000, tỉnh quy hoạch đưa người dân đến nơi cao ráo hơn. Thế nhưng, niềm vui chưa bao lâu thì giờ đây, hàng chục hộ dân lại tiếp tục sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi có mưa lớn.

Sát khu dân cư mới này là những tảng đá được xếp chồng lên nhau, ngay dưới chân đá đã bị mưa xói hết lớp đất, chỉ một cơn mưa lớn cũng có thể khiến những tảng đá lăn xuống, gây tai nạn cho dân. Bà Trần Thị Thìn (54 tuổi, thôn Trà Cong) cho hay, mấy ngày gần đây lại mưa lớn, ai nấy đều rất sợ, tối đến, người dân trong thôn đều không dám ngủ, điện bật sáng trưng cả đêm để “nếu có đá rơi còn biết đường mà chạy”.

“Mấy tảng đá này có ở đây từ lâu rồi, nhưng lúc trước cây cối nhiều nên không biết. Dạo gần đây, khi cây đủ tuổi được cưa để bán, người dân mới tá hỏa mới phát hiện ra. Kể từ đó cuộc sống của người dân bị xáo trộn, đi làm không dám để con nhỏ ở nhà, những hôm trời mưa to là không ngủ, thức hết, nằm ở trong nhà mà cứ lắng tai nghe nếu có tiếng gì lạ là ra tập trung hết ở trước ngõ. Hôm trước, các đoàn của tỉnh ra kiểm tra liên tục. Nhưng đoàn về rồi thì chưa thấy cách giải quyết gì được đưa ra” - bà Thìn nói.

Còn bà Nguyễn Thị Ba (65 tuổi) cho biết, đa phần dân cư trong thôn đều sống bằng nghề nông, gia cảnh còn khó khăn nên khi nghe có chủ trương đưa bà con đến nơi khác, đa số mọi người đều phản đối. “Hôm trước họp nói dời dân đi chỗ khác, nhà nước sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng và cấp một lô đất nhưng gia đình tôi không đi, vì nhà ở hiện tại vẫn còn đang nợ nhà nước chưa trả hết, chừ đi thì tiền đâu xây nhà. Lên trên khu mới không có đất sản xuất nên chúng tôi kiến nghị phá đá để chúng tôi được ở lại”.

Sẽ phá đá

Ông Văn Phụng Anh - Chủ tịch UBND xã An Hòa (huyện An Lão) chia sẻ, hiện tại thôn Trà Cong có trên 50 hộ dân với khoảng 200 nhân khẩu sinh sống, sau lưng nhà của các hộ này là núi Trà Cong có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở đá.

“Mấy tảng đá này có từ lâu rồi nhưng chưa gây nguy hiểm, gần đây do mưa, đất bị xói lở khiến đá bị trống chân rất nguy hiểm, vì vậy huyện và xã cũng đã kiểm tra. Đồng thời, trên cơ sở đó huyện cũng đã có hợp đồng với Ban chỉ huy (BCH) Quân sự tỉnh, hiện nay họ đang triển khai và sắp tới là sẽ tiến hành phá đá” - ông Anh cho biết.

Còn theo ông Phạm Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện An Lão, hiện nay, huyện đã mời BCH Quân sự tỉnh lên khảo sát và đơn vị này cũng cho biết là núi Trà Cong có độ dốc lớn, đặc biệt có 4 tảng đá cao 12m rộng đến 8m.

“Huyện đã làm việc, BCH Quân sự tỉnh cũng đã có tính toán phương án, qua đó huyện sẽ hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, đơn vị cũng sợ là nếu phá đá thì mảnh đá văng xuống bể nhà cửa của dân. Vì vậy, BCH Quân sự tỉnh đang lên kế hoạch, sử dụng các thiết nổ sao cho mảnh đá vỡ ra nhỏ, ít gây thiệt hại cho người dân. Dù thế nào cũng phải làm trước mùa mưa năm nay” - ông Nam khẳng định.

Ngoài ra, ông Nam còn cho biết, huyện sẽ vận động các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân nếu trong quá trình xử lý các mảnh vỡ gây hư hại nhà cửa, tài sản của các hộ dân.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/trang-dem-canh-da-lan-638276.ldo