Trang bị cho trẻ kỹ năng sống mới là vỏ bọc an toàn nhất...

Câu chuyện của cậu bé vừa qua lớp mầm non để bước vào lớp 1 được phát hiện tử vong trên chuyến xe đưa đón của trường Gateway khiến dư luận bất bình. Nhiều thắc mắc, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến công tác quản lý học sinh của trường này. Ai cũng thốt lên rằng: 'Sao lắm lỗ hổng đến thế?'.

Như lời trưởng ban phụ huynh lớp 1 Tokyo - lớp học của bé trai tử vong - mối quan hệ giữa giáo viên và phụ huynh tại đây rất lỏng lẻo. Phụ huynh không được lấy số điện thoại của cô giáo chủ nhiệm vì đây là quy định. Muốn trao đổi thông tin phải tải App của nhà trường...

Từ vụ việc của trường Gateway, các trường khối ngoài công lập ở Hà Nội đã rà soát lại quy trình vận hành xe buýt đưa đón học. Ngay đêm 6-8, Hiệu trưởng trường Marie Curie phát đi thông báo nhấn mạnh ba nguyên tắc vận hành xe buýt của trường (Trưởng xe và lái xe phải kiểm tra xe trước khi đưa xe về bãi tập kết, đồng thời báo cáo về Trung tâm quản lý xe theo quy định; Lái xe cần đỗ sát vỉa hè và quan sát kỹ trước khi đóng mở cửa xe và chuyển bánh; Lái xe phải đi chậm và tuân theo sự dẫn dắt của giám thị). "Báo động đỏ" này nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng phụ huynh của trường. Ban giám hiệu trường TH-THCS Pascal cũng gửi đi thông điệp tới các giáo viên chủ nhiệm yêu cầu đưa nội dung thoát hiểm trên xe ô tô khi bị bỏ quên vào tiết học kỹ năng sống. Chiều cùng ngày, trường TH Brendon đã tổ chức tập huấn mẫu cho học sinh lớp 5...

Luận ra, liên quan đến vụ việc xảy ra tại trường Gateway, CQCA đã khởi tố vụ án vô ý làm chết người - theo Điều 28 Bộ Luật hình sự để điều tra làm rõ nguyên nhân và làm sáng tỏ trách nhiệm của những người liên quan. Ai sai sẽ phải chịu sự phán quyết tương xứng. Nhân sự việc này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng có văn bản đề nghị Bộ Giáo dục & đào tạo, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương rà soát các trường học sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn giao thông, ngăn ngừa những vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Thiết nghĩ, đừng để "mất bò mới lo làm chuồng", hãy dạy trẻ kỹ năng sống toàn diện để có thể vượt qua những nguy hiểm. Như câu chuyện của cháu Phạm Hoàng Sơn (SN 2008) được mẹ, chị Nguyễn Thị Ngọc Ngà (SN 1977, trú tại phố Phạm Văn Đồng, Hà Nội) chia sẻ trên báo PL&XH. Xin mượn lời chị Ngà rằng: "Vậy là sau những lần mẹ rèn luyện thể lực và tinh thần... rèn cho biết chịu đói chịu khát, chịu điều kiện khắc nghiệt, chịu thử thách các kiểu thì con đã có được sự tự tin. Mẹ cũng hay chuyện trò dạy con tư duy, suy đoán, xử lý và rất nhiều các kĩ năng mềm khác. Với mẹ tinh thần, thể chất, sự thông minh và các kĩ năng mềm là những thứ rất cần thiết cho cuộc sống của các con".

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trang-bi-cho-tre-ky-nang-song-moi-la-vo-boc-an-toan-nhat-158480.html