Trận Việt Nam - Malaysia: Khi cầu thủ nhập tịch không phải là tất cả

Kỷ luật, kiên cường và bùng nổ, đó là những mỹ từ xứng đáng để mô tả màn trình diễn xuất sắc trước Malaysia vào tối 10/10 của đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng trước đội tuyển Malaysia. (Nguồn: Dân trí)

Đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục trước những “chú hổ” Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 với tỉ số 1-0. Người lập công ghi bàn không ai khác chính là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển vào thời điểm này, Quang Hải. Sau đường bấm bóng “dọn cỗ” tuyệt đẹp đến từ trung vệ Quế Ngọc Hải, cầu thủ số 19 đã có một tình huống ngả người móc bóng, ghi bàn đẳng cấp và đem lại bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Điểm đáng lưu ý trong trận đấu này, dù phía Malaysia có những cầu thủ nhập tịch to cao, thể lực và thể hình hơn hẳn các cầu thủ của chúng ta nhưng đó không phải là chìa khóa đem lại chiến thắng. Việt Nam không cần phải đi tìm các cầu thủ ngoại quốc làm gì, chúng ta có quá nhiều tài năng, thậm chí có những cầu thủ đạt đến trình độ quốc tế.

Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật và sự tin tưởng vào chiến thuật của HLV Park Hang-seo.

Chiến thắng nhờ kỷ luật

Vẫn như đấu pháp trong trận đấu với Thái Lan, HLV Park Hang-seo lại một lần nữa triển khai đội hình 3-4-3 và những cái tên quen thuộc. Hàng thủ là 3 trung vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng, hai cánh là Trọng Hoàng và Văn Hậu. Tuấn Anh lại được đá chính bên cạnh Hùng Dũng ở hàng tiền vệ. Bất ngờ lớn nhất là ở hàng tiền đạo khi Công Phượng được đá chính, hỗ trợ anh là 2 tiền đạo cánh đầy tốc độ Văn Toàn và Quang Hải.

Ngay từ đầu trận, thày Park đã chỉ đạo cho các học trò của mình thi đấu chắc chắn, không ngại va chạm, triển khai phòng ngự chủ động, áp sát từ giữa sân và phản công nhanh. Tốc độ vẫn là điểm mạnh của các cầu thủ áo đỏ. Trong trận đấu này, phải dành những lời khen ngợi có cánh nhất cho hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Cả 3 trung vệ của chúng ta đều chơi chắc chắn, khiến cho các cầu thủ của Malaysia gần như không thể tạo ra những cơ hội đáng kể nào từ các pha lên bóng mà phải nhờ vào những tình huống cố định. Ngoài ra, do có khả năng chơi chân tốt nên Việt Nam có nhiều phương án lên bóng từ sân nhà. Quế Ngọc Hải đang cho thấy mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng ra sao. Anh thi đấu cực chắn chắn và đã đem lại đường bấm bóng kiến tạo đẹp mắt cho Quang Hải.

Hàng tiền vệ cũng chơi cực kỳ xuất sắc. Hùng Dũng và Tuấn Anh có thể được coi là cặp tiền vệ số 1 của Việt Nam. Hùng Dũng, giống như cái tên của mình, đã thi đấu cần mẫn và máu lửa, liên tục đoạt được bóng ở giữa sân, trong khi Tuấn Anh cầm bóng chắc chắn và luân chuyển bóng hợp lý. Dường như thày Park đang muốn biến Tuấn Anh thành 1 tiền vệ lùi sâu theo kiểu “deep-lying maker” giống như Andrea Pirlo hay Michael Carrick. Cầu thủ vào thay người Đức Huy càng làm khó cho đội bạn khi suốt cả hiệp 2, Malaysia hoàn toàn không có phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Văn Lâm.

Công Phượng tuy không có cảm giác bóng tốt nhất nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Nguồn: Dân trí)

Tuy vậy, khen thì cũng phải có chê. Văn Hậu là một trong những cầu thủ thi đấu không tốt ở trận này khi anh có nhiều pha leo biên đầy tốc độ nhưng lại không đưa ra được những đường bóng vào trong hợp lý. Thủ môn Đặng Văn Lâm cũng có những sai sót trong khâu chọn vị trí khiến đội nhà suýt bị thủng lưới. Ngoài ra, anh cũng có vấn đề trong khả năng phát bóng ở trận đấu này.

Mắt xích yếu nhất trong đội hình ra sân phải kể đến Công Phượng. Anh đang cho thấy rõ việc thường xuyên phải ngồi dự bị tại CLB Sint-Truidense đã khiến cho cảm giác bóng cũng như cảm giác vị trí của anh gặp vấn đề. Tiền đạo số 10 thường xuyên đứng tại những vị trí khó, thậm chí còn không cố gắng thoát khỏi bẫy việt vị của đối thủ. Thế nhưng, anh lại làm tốt vai trò khuấy đảo hàng phòng ngự, thu hút sự chú ý và làm tổn hao sức lực của các trung vệ áo vàng.

Một điều khác mà người hâm mộ Việt Nam có thể nhận ra chính là việc dường như do quá chú tâm vào phòng ngự, dù phản công tốc độ, nhưng những pha lên bóng của đội tuyển Việt Nam vẫn có gì đó chưa được trơn tru, các tuyến phối hợp với nhau chưa mượt do cách dàn đội hình khi lên bóng chưa được hợp lý.

Brendan Gan trong vòng vây của các cầu thủ Việt Nam. (Nguồn: Dân trí)

Thua tâm phục khẩu phục

Thày trò HLV Tan Cheng Hoe lại một lần nữa phải cúi đầu rời “chảo lửa” Mỹ Đình. Vẫn giữ nguyên đội hình và lối chơi quen thuộc, tuy đã có những tiến bộ so với hồi AFF Cup năm 2018 và sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng “những chú hổ Malaysia” lại gặp rất nhiều khó khăn để thâm nhập vòng cấm của đội chủ nhà.

Đội khách đá pressing từ giữa sân và Việt Nam phải nhiều lần cần đến tài nghệ của Tuấn Anh để thoát những pha vây ráp của đối thủ. Nhập cuộc tốt hơn và tạo ra những cơ hội nguy hiểm nhưng đội khách lại không thể chọc thủng lưới Văn Lâm. Tình huống duy nhất khiến lưới của Việt Nam rung lên là của trung vệ Sharul Saad nhưng cầu thủ này đã dùng tay chơi bóng và không qua mắt được trọng tài. Ngoài ra, tuy tạo ra được kha khá cơ hội nhưng trong suốt cả trận đấu, Malaysia chỉ sút trúng đích duy nhất 1 lần.

Được coi là “niềm hy vọng” của Malaysia nhưng 4 cầu thủ nhập tịch hậu vệ phải Davies (gốc Australia), tiền vệ trái Sumareh (Gambia), hậu vệ trái Corbin-Ong (Anh) và tiền vệ kiến thiết Brendan Gan (Australia) không đem lại nhiều bất ngờ cho hàng thủ của Việt Nam. Bộ đôi tiền đạo Talaha và Syafiq Ahmad cũng vậy.

Sau bàn thua, Malaysia đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, nhưng bất thành trước hệ thống phòng ngự chơi chắc chắn của Việt Nam dù đã được các cầu thủ áo đỏ chủ động nhường thế trận. Thể lực có phần sa sút vì lối chơi pressing ở tầm cao mà HLV Tan Cheng Hoe áp dụng cũng khiến các cầu thủ tấn công Malaysia không tạo được đột biến cần thiết.

HLV Park Hang Seo cho biết ông cảm ơn cầu thủ và tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. (Nguồn: Tuổi Trẻ)

Lại là thày Park

HLV Park Hang-seo lại một lần nữa chứng tỏ được Việt Nam vẫn là đội bóng số 1 Đông Nam Á khi ông lại kéo dài thành tích bất bại khi gặp các đội bóng trong cùng khu vực. Không những thế, ông đã có những sắp xếp hợp lý, chỉ đạo các học trò của mình đem lại những tình huống bóng mà hàng phòng ngự đội bạn không ngờ tới.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Trợ lý HLV Malaysia S. Balachandran thừa nhận rằng đội bóng của ông đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này về mặt chiến thuật nhưng lại bất ngờ trước lối chơi của Việt Nam dẫn đến bị động trong khâu phòng ngự và phải nhận thất bại tại sân Mỹ Đình.

Với tỷ số 1-0, Đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Tỷ số tối thiểu nhưng điểm số tối đa, thế là quá đủ cho thày trò HLV Park Hang-seo khi chỉ vài ngày nữa, “những chú rồng vàng” sẽ có trận đấu cũng không kém phần khó nhằn trên đất Indonesia.

Duy Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tran-viet-nam-malaysia-khi-cau-thu-nhap-tich-khong-phai-la-tat-ca-102516.html