Trân trọng lòng vị tha của thầy giáo Khánh

Một phụ huynh mắng chửi thầy giáo Hồ Văn Khánh (dạy môn Địa lý, Trường THCS Trần Huỳnh, TP.Bạc Liêu) vì làm mất chiếc quần của con rồi quay clip tung lên mạng khiến dư luận giận dữ.

Trường THCS Trần Huỳnh - nơi xảy ra sự việc phụ huynh mắng giáo viên vì con mình bị mất một quần.

Phụ huynh học sinh cư xử với thầy như vậy thì không bao giờ gia đình đó dạy dỗ được một người con ngoan. Nhưng đó là chuyện riêng của gia đình vị phụ huynh này, còn đối với cộng đồng, hành vi mắng chửi người thầy đã làm hoen ố truyền thống tôn sư trọng đạo. Từ bắt cô giáo quỳ rồi đến mắng chửi thầy giáo bắt đền quần cho con mình ngay tại lớp học, coi thường thầy cô như vậy thì chữ nghĩa hay đạo đức còn có nghĩa lý gì.

Chính vì cộng đồng quá giận dữ, cho nên vị phụ huynh này mới xin lỗi trên Facebook: “Trước tiên cho tôi xin lỗi thầy giáo (Khánh), vì quá nóng giận tôi đã đăng đoạn clip có những lời lẽ xúc phạm thầy, mong thầy thứ lỗi cho tôi. Xin lỗi tất cả anh chị em cộng đồng mạng trong mấy ngày qua đã dạy cho tôi một bài học sống nhớ đời”.

Đọc dòng trạng thái của người viết cho thấy, bà ta vì sợ bị chửi nên xin lỗi, không phải vì nhận ra lỗi lầm của mình mà lấy làm hổ thẹn, thực tâm thấy mình có lỗi: “Cho tôi xin lỗi, cũng cầu xin anh chị em cộng đồng mạng đừng chửi tôi nữa và xin anh chị em gỡ đoạn clip xuống, thành thật cảm ơn. Tôi rất biết lỗi của mình, xin lỗi, xin lỗi”.

Nếu không có mạng xã hội, không bị mắng chửi thì sao? Có lẽ thầy giáo Khánh chẳng yên được với vị phụ huynh dữ dằn này, không chừng phải bỏ tiền ra đền cái quần cho con của bà.

Và đáng mừng vui thay, trước những gì đã xảy ra, trước những lời độc ác mà phụ huynh đã gây tổn thương cho mình, thầy Hồ Văn Khánh nói: “Tôi sẵn sàng bỏ qua, tha thứ và không trách móc phụ huynh đó, quan trọng là lấy lại được danh dự cho bản thân và cho ngành giáo dục, tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều”.

Thầy Khánh đã dạy cho học trò của thầy bài học về lòng vị tha, một bài học lớn, nó rất có ý nghĩa trong thời buổi mà con người sẵn sàng xả vào mặt nhau những tiếng chửi bới. Sự tha thứ của thầy đã kết thúc vụ việc một cách có hậu.

Nhưng đối với cá nhân vị phụ huynh chửi bới thầy giáo, câu chuyện sẽ không dừng lại, vì vết thương trong lòng của chính đứa con mình không dễ lành.

Khi phụ huynh dạy cho con cái bằng những bài học quá xấu xa thì không nhà trường, nhà chùa, nhà thờ nào cứu được nhân cách của nó.

Các vị phụ huynh khoan hãy đổ lỗi lầm của con mình cho giáo dục, hãy nhìn lại cách dạy dỗ của chính mình.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/tran-trong-long-vi-tha-cua-thay-giao-khanh-645140.ldo