Coi rẻ mạng sống

Ai mà liều rứa Hai Hội An?

- Ai mà liều rứa Hai Hội An?

TP Hội An bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

TP Hội An bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua.

- Số công nhân thi công tại Dự án cồn nổi Gami tại TP Hội An trong đợt lũ lụt vừa rồi.

- Chuyện ra sao Hai kể nghe xem?

- Số là chiều tối 5-11, nước lũ đang dâng rất nhanh trên địa bàn TP Hội An (Quảng Nam). Lúc đó, một nhân viên của Công ty CP Gami Hội An đến thông báo có 70 công nhân bị cô lập trên cồn nổi Gami thuộc địa phận 2 phường Cẩm Nam và Cẩm Châu. Trước tình thế nguy cấp, TP Hội An phối hợp BCH Quân sự tỉnh, Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam và Đồn BP Cửa Đại tổ chức ứng cứu. Khi lực lượng cứu hộ đến nơi thì phát hiện có đến 131 công nhân đang ở đây, tuy nhiên lúc đó nhiều người còn không chịu vào bờ.

- Sao lạ đời vậy. Không sợ nước cuốn ra biển Cửa Đại à?

- Lúc đó lũ lên rất nhanh, nên 117 công nhân chấp nhận vào bờ, còn 14 người khác cương quyết không chịu di dời. Lực lượng cứu hộ ra sức thuyết phục, tuy nhiên những người này không nghe, nhiều công nhân đang trong tình trạng say rượu còn chửi bới lực lượng cứu hộ. Trước tình thế nguy cấp, buộc lực lượng cứu hộ phải di dời 117 công nhân đi trước, riêng 14 công nhân còn lại thì chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, di dời. Công tác cứu hộ từ 16 giờ, nhưng do số công nhân không hợp tác nên phải đến 19 giờ mới hoàn tất việc di dời toàn bộ số công nhân tại dự án trên đến nơi an toàn.

- Qua sự việc, NXD nhận thấy số công nhân trên thật coi thường tính mạng chính mình, nhưng điều đáng bàn là sự vô trách nhiệm theo kiểu "đem con bỏ chợ" của chủ đầu tư Dự án cồn nổi Gami. Họ đã không tổ chức di dời công nhân khi lũ đến, lại không báo chính xác số lượng công nhân còn mắc kẹt ở công trình.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_175467_.aspx