Trần tình của CSGT bị tố 'đánh nhau với người dân'

Đại úy Lê Thành Tấn cho rằng, những người trên xe tải đã chuẩn bị sẵn máy ghi hình phía trước, khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì nhóm này dùng điện thoại quay phim, khiêu khích bên hông xe để máy quay không ghi lại hành vi của mình. Tuy nhiên, khi CSGT phản ứng thì họ 'dụ dỗ' chạy về trước đầu xe rồi hô hào 'công an đánh người' để ghi lại clip.

Đại úy CSGT: ‘Tôi bị đánh vào mặt, cổ’

Ngày 18.11, đại úy Lê Thành Tấn, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định) xác nhận, anh chính là người xuất hiện trong clip ‘đánh nhau giữa CSGT với những người đi trên xe tải’ được đăng tải trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đại úy Tấn cho rằng, nội dung tố cáo trong clip này không đúng với bản chất sự việc đã diễn ra.

Theo anh Tấn, khuya 7.11, tổ CSGT trực trên QL1 (trước Trạm CSGT Tuy Phước, xã Phước Lộc) phát hiện xe tải 37C-041.77 chở hàng nặng, phủ kín mít đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy.

Nhận tin báo, rạng sáng 8.11, tổ CSGT của anh Tấn (đứng ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) phát hiện xe tải này nên yêu cầu dừng kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

“Sau đó, tôi và trung tá Trần Chí Dũng đã lên xe tuần tra đuổi theo, chạy gần 4km mới dừng được xe. Những người ngồi trên xe liên tục lớn giọng nói chúng tôi là công an hay ăn cướp? Khi dừng được xe, lúc này trời đang mưa lớn, CSGT mời những người này xuống xe cho kiểm tra giấy tờ nhưng họ không đồng ý mà khóa cửa, ngồi trên xe quay clip”, anh Tấn kể lại.

Anh Tấn cho rằng, lúc anh đi kiểm tra phía sau xe tải thì 2 người trên xe liền nhảy xuống và ‘vu khống’ anh đập đèn xe, bẻ biển số để bắt lỗi vi phạm.

Anh Tấn cho rằng mình bị một trong số nhóm người đi trên xe tải tấn công rách đầu.

“Tôi khẳng định không có chuyện đó và yêu cầu nhóm người này kiểm tra lại. Sau khi phát hiện không có sự việc trên, họ liên tục chửi bới rồi xô tôi trúng ngay vào thành xe tải nên bị rách da đầu, máu ra rất nhiều. Quá trình giằng co, tôi chạy ra phía trước nói với anh Dũng việc tôi bị quýnh (đánh - PV). Sau đó, tôi giữ họ lại nhưng 3 người vây tôi rồi la lên ‘công an quýnh dân’. Thấy tình hình phức tạp, tôi lên xe rời đi với dự định gọi công an địa phương hỗ trợ nhưng nhóm người này cứ giữ tôi lại. Sau đó, anh Dũng cũng bị nhóm người này rượt đuổi, phải chạy vào nhà dân. Qua bộ đàm, anh Dũng cho biết anh đã chạy thoát và nhóm người kia cũng rời đi”, anh Tấn cho hay.

Ngoài ra, anh Tấn cho rằng clip được đăng tải trên mạng đã cắt ghép và người quay có ý định ‘dàn xếp’, bẫy anh chạy lên phía trước xe để ghi lại một phần sự việc, còn cảnh lúc anh bị tấn công rách đầu thì không thấy xuất hiện. Theo anh Tấn, lúc đó những người trên xe tải đã chuẩn bị sẵn máy ghi hình phía trước, khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì nhóm này dùng điện thoại quay phim, khiêu khích bên hông xe để máy quay không ghi lại hành vi của mình. Tuy nhiên, khi CSGT phản ứng thì họ “dụ dỗ” chạy về trước đầu xe rồi hô hào ‘công an đánh người’ để ghi lại clip.

“Trong vụ việc này, chủ yếu tôi bị 2 người đánh vào vào mặt, má, cổ gây sưng mặt và bị đẩy vào thành xe tải gây rách đầu. Thực tế, tôi có hành động gạt chân để giữ lại người hung hăng nhất đã tấn công mình (áo xanh). Nhiều ngày sau, tôi mới biết được nhóm người này ‘quậy’ các trạm CSGT nhiều tỉnh và đăng clip lên mạng xã hội. Hiện, tôi đang báo cáo vụ việc với cấp trên”, anh Tấn nói.

Sai đến đâu xử đến đó, không bao che

Từ sáng 17.11, một clip dài khoảng 10 phút quay lại cảnh một xe tuần tra của CSGT Bình Định yêu cầu một xe tải chở bò lưu hành trên quốc lộ 1 dừng lại để kiểm tra. Trong clip, tài xế xe tải nói rằng xe đang chạy trên đường lúc trời đang có mưa, bỗng dưng CSGT yêu cầu dừng xe vô lý, còn rọi đèn pin vào mặt nên bức xúc cự cãi.

“Công an Bình Định hay là cướp đây, rọi đèn vô mặt tôi lao xuống mương thì coi chừng nhé. Ở đâu ra đường trơn tôi đang lưu thông trên đường mà đón xe kiểu này, công an Bình Định hù dọa tôi thế à…”, người đàn ông trên xe tải lớn tiếng và liên tục chửi thề.

Theo clip, một CSGT bắt đầu bước khỏi xe tuần tra và yêu cầu người lái xe xuống làm việc, nhưng tài xế không xuống ngay mà lớn tiếng cự cãi. Trong clip, xuất hiện hình ảnh một CSGT ‘đuổi đánh’ một người được cho là đi trên xe tải, hình ảnh trên clip cho thấy CSGT rượt một thanh niên và giằng co với người này. Người thanh niên cũng đánh lại CSGT làm rơi mũ, vật dụng. Một CSGT khác có mặt đã can ngăn, trong khi đó một số người từ trên xe tải nhảy xuống tham gia và la lớn "công an đánh dân".

Hình ảnh vụ việc được ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Theo Trạm CSGT Tuy Phước, xe tải 37C-041.77 chở bò, trên xe có 4 người (vượt 1 người so với quy định) 2 tổ chốt chặn của CSGT đã yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà cố tình bỏ chạy.

Trên đường đi chiếc xe này làm rơi vãi phân, nước tiểu bò ra đường gây ảnh hưởng môi trường. Còn 2 CSGT xuất hiện trong clip được xác định là trung tá Trần Chí Dũng và đại úy Lê Thành Tấn.

Thượng tá Võ Văn Chín - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan mời chủ phương tiện, lái xe 37C-041.77 để xử lý vụ việc liên quan đến clip "đánh nhau giữa CSGT với những người đi trên xe tải" theo đúng quy định.

“Đến thời điểm này họ vẫn chưa đến làm việc. Riêng 2 CSGT của Trạm CSGT Tuy Phước liên quan đến vụ việc, chúng tôi cũng đã yêu cầu họ báo cáo giải trình, ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có chuyện bao che", thượng tá Chín nói.

P.V

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tran-tinh-cua-csgt-bi-to-danh-nhau-voi-nguoi-dan-931473.html