Trận thua nên có

Đội tuyển Anh đã có trận thua đầu tiên trong chiến dịch vòng loại Euro 2020, và khá bất ngờ đó lại là trận thua trước đội tuyển Cộng hòa Séc, đội mà họ đã thắng khá dễ dàng ở lượt đi trước đó. Bất quá, đó lại là trận thua cần thiết cho thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate.

Đội tuyển Anh đã bất ngờ để thua 1-2 trước đội tuyển Cộng hòa Séc tại vòng loại Euro 2020.

Đội tuyển Anh đã bất ngờ để thua 1-2 trước đội tuyển Cộng hòa Séc tại vòng loại Euro 2020.

Tại sao nói đây là trận thua cần thiết cho đội tuyển Anh? Đó là bởi sau những trận thắng dễ dàng tại bảng A vòng loại Euro 2020, có vẻ như thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã có những sự chủ quan nhất định, đã có những nhận định chiếc vé dự vòng chung kết Euro 2020 đã nằm chắc trong tay người Anh. Bất quá, trên thực tế đội tuyển Anh vẫn còn rất nhiều khiếm khuyết, và họ cần một trận thua như vậy để đối mặt với thực tế, để điều chỉnh sửa chữa trở nên tốt hơn, thì khả năng có một kỳ Euro 2020 thành công mới có thể tăng cao được.

Trận thua trước đội tuyển Cộng hòa Séc đã bộc lộ ra 2 khuyết điểm lớn của đội tuyển Anh, đó là lỗ hổng về mặt nhân sự và sự chủ quan về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Gareth Southgate. Mà trước tiên, có thể thấy rõ nhất đó là sự khuyết thiếu một tiền vệ kiến thiết, một nhạc trưởng thực thụ nơi hàng công của đội tuyển Anh. Cụ thể nhất đó là trong trận đấu trước đội tuyển Cộng hòa Séc, huấn luyện viên Gareth Southgate đã cho ra sân một đội hình không có một tiền vệ kiến thiết thực thụ nào. 3 tiền vệ của đội tuyển Anh bao gồm Jordan Henderson, Declan Rice và Mason Mount đều không phải là mẫu tiền vệ kiến thiết, trong đó Declan Rice và Mason Mount chỉ mới 20 tuổi. Sức mạnh tấn công của đội tuyển Anh đều phó thác vào khả năng phối hợp của bộ 3: Raheem Sterling - Harry Kane - Jadon Sancho ở phía trên, hoặc những pha leo biên của Kieran Trippier và Danny Rose.

Kể từ đó, đội tuyển Anh chỉ có thể sử dụng những phương án tấn công theo tình huống, hoặc là những pha bóng cố định, hoặc những pha phối hợp theo bài, mà thiếu rất nhiều những đường kiến tạo mang tính sáng tạo cao. Và trong một ngày mà các cầu thủ đội tuyển Cộng hòa Séc thi đấu tập trung không để lộ ra nhiều sơ hở, phòng ngự kèm người chia cắt các cầu thủ tấn công đối phương tốt, thì các chân sút của đội tuyển Anh hầu như là đã bó tay bất lực. Một khi hàng công của đội tuyển Anh bế tắc, những đường phản công của đội tuyển Cộng hòa Séc sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Nhưng xét cho cùng, chịu trách nhiệm chính cho trận thua này phải là huấn luyện viên Gareth Southgate, khi mà vị huấn luyện viên này đã mắc hàng loạt sai lầm không đáng có. Thay vì trao nhiệm vụ kiến tạo nơi hàng tiền vệ cho một Mason Mount còn quá non trẻ, rõ ràng Gareth Southgate có thể trao trách nhiệm này cho Harry Winks, một người có kinh nghiệm hơn, lại đang được huấn luyện viên Mauricio Pochettino “đào tạo” thi đấu ở vị trí tiền vệ kiến thiết tại câu lạc bộ Tottenham. Với tình thế Jesse Lingard và Dele Alli đang xuống phong độ rất nhiều, rõ ràng phương án Harry Winks là đáng để trao cơ hội hơn.

Một vấn đề nữa của huấn luyện viên Gareth Southgate trong trận đấu này, đó chính là thay người chiến thuật không tốt. Đó là việc thay Mason Mount bằng một Ross Barkley thiên về phòng ngự nhiều hơn, trong khi đang cần một chiến thắng. Hoặc đưa một Marcus Rashford đang xuống phong độ trầm trọng vào sân, thay vì một Tammy Abraham đang có phong độ cao tại Chelsea. Rồi sau đó lại đưa Tammy Abraham vào sân ở phút thứ 88, thời điểm gần như chẳng thể phát huy tác dụng gì mấy. Câu hỏi đặt ra, đó là tại sao không đưa Harry Winks vào sân để phối hợp với Harry Kane, hoặc đưa Tammy Abraham vào sân sớm hơn phối hợp với Mason Mount, bởi những cầu thủ này là cùng câu lạc bộ, đã có sẵn những mối liên kết rất tốt. Trong khi những cầu thủ vào sân thay người của đội tuyển Anh không thể phát huy tác dụng, thì huấn luyện viên Jaroslav Silhavy lại tỏ ra cao tay hơn khi cầu thủ thay người Zdenek Ondrasek đã ghi bàn kết liễu trận đấu.

Những khuyết điểm của đội tuyển Anh là rất rõ ràng, và cơ hội tham dự vòng chung kết Euro 2020 của đội tuyển Anh vẫn rất lớn. Vẫn có đủ thời gian để huấn luyện viên Gareth Southgate khắc phục, và đưa đội tuyển Anh đến với những thành công mới trong tương lai.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201910/cong-hoa-sec-anh-2-1-tran-thua-nen-co-8132939/