Trấn Thành: 'Tôi thấy tội nghiệp Nam Em'

'Tôi không biết mọi người ghét bỏ hay anti Nam Em như thế nào nhưng tôi đang thấy rất tội nghiệp Nam Em. Tôi thấy thương cô gái này quá', MC Trấn Thành chia sẻ.

Mới đây, chương trình Vô lăng tình yêu đã lên sóng. Trong tập này, khán giả được chứng kiến cuộc hẹn hò, ghép đôi giữa Nam Em và diễn viên Lãnh Thanh.

Trải qua một quá trình ghép đôi, Nam Em thừa nhận có tình cảm với Lãnh Thanh nhưng cách biểu hiện lại đi ngược với suy nghĩ trong lòng, khiến Lãnh Thanh quyết định không hẹn hò với cô nữa. Trước điều này, Trấn Thành tỏ ra vô cùng tiếc nuối.

MC Trấn Thành

MC Trấn Thành

Trấn Thành bày tỏ: "Tôi không biết mọi người ghét bỏ hay anti Nam Em như thế nào nhưng tôi đang thấy rất tội nghiệp Nam Em. Tôi thấy thương cô gái này quá. Nam Em có quá nhiều điều không thể giải quyết được về bản thân, cái nào cũng đấu đá để dìm cái kia xuống. Nam Em có một đặc điểm tội nghiệp vô cùng là không bao giờ giấu được cảm xúc của mình. Buồn cười nhất là những cái Nam Em phát ra luôn đi ngược và đánh bại với những gì Nam Em muốn có. Nam Em quá thích Lãnh Thanh và cũng không giấu được điều đó. Nhưng Nam Em lại luôn cố tỏ ra không cần Lãnh Thanh. Cô ấy lúc nào cũng bất cần, sao cũng được. Chính điều này khiến người ta sợ Nam Em"

"Ở góc độ này, tôi thấy tội cho cả Lãnh Thanh. Lãnh Thanh dù sao cũng là đàn ông nên chắc chắn nảy sinh một chút tình cảm với Nam Em sau khi tiếp xúc, từ đó mới kiên nhẫn đến vậy. Nhưng Nam Em lại không biết cách cư xử, khiến Lãnh Thanh không đến được với cô ấy", Trấn Thành nói thêm.

Ông xã Hari Won còn bảy tỏ: "Phải chi Nam Em biết cách cư xử để khống chế năng lượng tiêu cực trong mình lại thì biết đâu Lãnh Thanh sẽ thoải mái hơn để đến với cô ấy. Cách cư xử của Nam Em khiến chính người đàn ông tự nhiên bị ngại, không dám bước tới với cô ấy. Bất cứ người đàn ông nào cũng có cảm giác khi bước vào cuộc đời Nam Em sẽ phải đi dọn dẹp, quét vôi lại hết cả một căn nhà bị nhiều vết xước.

Có quá nhiều tổn thương phải chữa lành. Điều này khiến đàn ông ngại, không dám bước đến với Nam Em. Phải làm một người rất kiên nhẫn và bao dung mới dám tiến đến với Nam Em để chữa lành vết thương cho cô ấy.

Thậm chí, kiên nhẫn và bao dung không vẫn không đủ, phải có cả sự nhân hậu nữa. Chính nhân hậu, từ bi sẽ khiến người đàn ông thực lòng đến với Nam Em để cứu cô ấy khỏi mới lộn xộn đó.

Có thể Lãnh Thanh vẫn kiên nhẫn, nhưng là với người phụ nữ khác chứ không phải Nam Em. Vừa thấy Nam Em như thế, người ta đã sợ không dám dấn thân vào rồi. Vậy thì người đàn ông kia phải rất từ bi mới dám dấn thân. Nam Em cần một sự cứu rỗi và độ lượng".

Trúc Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tran-thanh-toi-thay-toi-nghiep-nam-em-20201123101433396.htm